Friday, December 15, 2017

2017-Những sự kiện nổi bật

pic
Dưới đây là những sự kiện nổi bật tạo nên cơn sốt thông tin, được công chúng làng Vũ Đại quan tâm nhiều nhất trong năm 2017.

1. Chuyện buồn nhất trong năm: là chuyện ngày xuân đang tưng bừng mừng vui đón TẾT thì  nữ "quan chức Hai Mương" bắt dân làng phải đứng dậy ngậm đắng nuốt cay tút tít khóc ‘phút mặc niệm’ cho người chết trước .. à … sau năm 75.
Buồn ơi! ta xin chào mi...

2. Chuyện tự hào nhất trong năm: đó là chuyện một số dân làng bị ‘đá văng’ (chữ của ông thánh chửi) khỏi danh sách chính thống của nhà Nước vì dám phê bình cầu tiêu … thúi. Tuy nhiên danh dách công bố đóng tiền hàng năm thì vẫn phơi ra, thiên hạ đàm tiếu nói đây chẳng khác gì cú "lừa đảo".

3. Chuyện ngu xuẩn nhất trong năm: là chuyện quyền lợi “đặc biệt” dành cho 4 thân phụ mẫu của những ai ngồi ở ghế cò cưa HĐMV - HĐTC, khi được Trời gọi về phụng dưỡng tổ tiên.
[có người có tới 6, 8 .vv.. thân phụ mẫu lận; không biết quyền lợi này dành cho phụ mẫu nào?]

4. Chuyện bù khú nhất trong năm: là chuyện xin nhập làng Vũ Đại phải đóng 10% tiền lương.
Ố là la  ... một quan là sáu trăm đồng …

5. Chuyện thú vị nhất trong năm: Ai là người hay quên nhất?
- Chúa, - Chúa Giêsu, - Chúa Giêsu Kitô.

6. Chuyện vui nhất trong năm: Đám cưới Thuỳ Dương _ Phước Lộc
pic

7. Câu nói triết nhất trong năm: – ‘ca trưởng là thiên phú, làm cún phải biết ngoan ngoãn’
[không phất người ta không biết mình là ai - lời ca trưởng]

8. Chuyện thành công nhất trong năm: được trao cho vợ ông thánh chửi với tước hiệu “bà thánh chổng mông”

9. Chuyện hài hước nhất trong năm: là chuyện bầu cử - cử khỏi bầu. nói một đàng làm một nẻo, người đi kẻ ở, buồn vui lẫn lộn. khóc cười theo vận Nước nổi trôi.


10. Chuyện phỉnh gạt dớ dẩn nhất trong năm: rớt vào tay vợ chồng thánh đen với những câu nói  'kinh tởm' ô ... lộn "kinh điển" khiến ai nghe cũng phải bỏ quần mà chạy như: - Nếu đồng ý thì ký tờ này tố Cha Kiêm - Nếu giai muốn thì tớ để tên giai lại ..vv..
Có người đem chuyện này hòi vợ thánh đen thì được bà trả lời:
- Chuyện này chị hổng biết.
Thế chuyện gì chị mới biết ?
.. chỉ giỏi dzớ dzẩn.




24 comments:

  1. Không thấy anh Từ viết nhiều thế mà cũng lắm chuyện nhỉ !

    ReplyDelete
  2. 10 chuyện buồn vui nhưng không biết chuyện nào được trao giải quán quân?

    ReplyDelete
  3. cuối năm bác Từ Thức kể 1 hơi 10 chuyện ly kỳ có 1 ko 2.

    ReplyDelete
  4. 3. Chuyện ngu xuẩn nhất trong năm: là chuyện quyền lợi “đặc biệt” dành cho 4 thân phụ mẫu của những ai ngồi ở ghế cò cưa HĐMV, HĐTC (có người có tới 6, 8 .vv.. thân phụ mẫu lận).

    làm việc nhà thờ mà lôi cả ông bà cha me con cái ra hưởng quyền lợi thì còn ý nghịa gì ? Tôi đây làm tới thủ tướng mà cũng ko làm thế, xấu hổ quá .

    ReplyDelete
    Replies
    1. (có người có tới 6, 8 .vv.. thân phụ mẫu lận).
      sao tham thế

      Delete
    2. mấy người nhà thờ phải sửa nội quy từ tứ thân phụ mẫu thành 6 hay 8 thân phụ mẫu để phòng ngừa trường hợp bất trắc nếu có ai nhiều hơn tứ thân phụ mẫu.

      Delete
  5. ngủ dậy nhâm nhi ly cafê với 10 chuyện hay này thì còn gì thú vị bằng
    Cám ơn bác Từ

    ReplyDelete
  6. 10 chuyện bác Từ kể thì có tới 9 chuyện cực kỳ bố láo, tham lam. chỉ có chuyện thứ 6 là vui

    ReplyDelete
  7. 2. Chuyện tự hào nhất trong năm: đó là chuyện một số nhân dân bị ‘đá văng’ (chữ của ông thánh chửi) khỏi danh sách nhà Nước vì dám phê bình cầu tiêu … thúi.

    tôi nghe nói có người khen cầu tiêu thơm vẫn bị đá văng là sao?

    ReplyDelete
  8. lâu ngày cái kim cũng lòi đầu ra, thế mới biết kiểu đạo đức làng vũ đại

    ReplyDelete
  9. 7. Câu nói triết nhất trong năm: – ‘ca trưởng là thiên phú, làm cún phải biết ngoan ngoãn’
    [không phất người ta không biết mình là ai]

    Tôi nghĩ triết lý này thuộc khối triết nhà nông thì đúng hơn, hoặc ông này không có kiến thức phổ quát. Cũng có thể ông này thích liệng lựu đạn ở cánh đồng hoang
    Tôi đề nghị bác Từ phong cho ông lên hàng 'thánh nổ' ngang hàng với đám thánh kia.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ thấy Lão Hạc nói không phải là không có lý, nhưng tớ xin góp một tẹo ý.
      Tiếng Việt Nam mình phong phú rát hay ở chỗ vì nó luôn có từ ghép, ví dụ như buồn vui, thương hận, thánh thần vv.. vv... Lão Từ đã chứng kiến bao cảnh thương tâm, đau lòng nơi làng Vũ Đại này. Thánh thì đã phong cho nhiều ông nhiều bà mà thần thì chưa ai đủ trình độ để phong. Tớ thiển nghĩ ông thánh nổ mà Lão Hạc vừa đề nghị nên đổi thành thần, THẦN NỔ nghe giống lựu đạn nổ hơn, vả lại thánh thần một đôi một cặp như thế mới phản ánh được cụm từ kép.

      Delete
    2. ông thần nổ này ngu thì đúng hơn

      Delete
    3. nổ thấy khiếp, ông này có lẽ là đệ tử của TBT trọng lú nước ta.

      Delete
  10. chuyện dài nhiều tập nhân dân tự vệ làng vũ đại mà.

    ReplyDelete
  11. 2. Chuyện tự hào nhất trong năm: đó là chuyện một số nhân dân bị ‘đá văng’ (chữ của ông thánh chửi) khỏi danh sách nhà Nước vì dám phê bình cầu tiêu … thúi.

    Em nghĩ đây là chuyện ngu nhất trong năm thì mới đúng, GX đã gầy yếu lại thêm cảnh đá văng người ra như thế thì làm sao mà lớn nổi, đã còi càng còi thêm. đúng là đám người óc đất ngồi ghế cao của nhà thờ chỉ chém giết, gây sự thù hận thế thì sao gọi là người tốt, thánh thiện được.
    1 nhóm đạo đức giả.

    ReplyDelete
  12. Cám ơn Bác Từ đã cho nghe 10 chuyên hay trong năm của làng vũ đại.
    Ơ đó có nhiều người mặt trâu mày lợn nhỉ

    ReplyDelete
  13. 8. Chuyện thành công nhất trong năm: được trao cho vợ ông thánh chửi với tước hiệu “bà thánh chổng mông”

    ông bà thánh này cả ngày chồng mông cho nhau để .....chửi
    Thế gian có loại người lạ thật .

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc ko phải chổng mông để chửi đâu, tôi nghĩ bà chổng để ông học làm BS khám tổng quát thì có lý hơn.

      Delete
  14. Chuyện rành rành thế này mà mặt họ vác vào nhà thờ cứ trơ như thớt để chặt cá. Cái lũ này đáng kinh tởm thật đó bà con cô bác ạ.

    ReplyDelete
  15. Những câu chuyện mà Bác Từ vừa điểm lại trong năm 2017, được dư luận đặc biệt quan tâm hầu như đều liên quan đến việc quan chức làng quá tham lam, ấu trĩ và ngu dột.Trong diễn đàn có ai nghĩ rằng làng Vũ Đại như thế bình yên hay không? Trong năm qua, chúng ta đã không nghe được một điều phát triển mang tính cách xây dựng và những điều tích cực…Chúng ta có thể nhận định rằng bức tranh làng Vũ Đại trong năm 2017 không được sáng sủa cho lắm và những câu chuyện Bác Từ nhắc đến vẫn chưa có hồi kết.

    Mong rằng năm mới 2018 đến với những điều tốt đẹp nhất và cầu xin một năm an lành cho làng Vũ Đại nơi ấy.

    ReplyDelete