Thursday, December 1, 2022

Đêm Nay Noel Về

Ca khúc Đêm Nay Noel Về đúng ra tựa đề chỉ là “Ðêm Noel” của linh mục nhạc sĩ Xuân Thảo (dựa trên bài thơ 'Say Noel' của linh mục - nhà thơ Xuân Ly Băng) ra đời đã được hơn nửa thế kỷ. Ði một đoạn đường thật dài, bài hát vẫn cứ sống mãi trong tâm tình đón Chúa của người tín hữu Công giáo và để lại ấn tượng thật đẹp với cả những người ngoại đạo ...

“Đêm Noel” được viết vào năm 1970. Lúc bấy giờ, cha Xuân Thảo còn đang là cậu chủng sinh thần học năm I của Giáo hoàng Học viện tại Đà Lạt. Cha kể cũng vào thời điểm tháng 12, trên báo Tin Vui của dòng Phanxicô có đăng bài thơ “Say Noel” do Đức ông Xuân Ly Băng sáng tác. Cậu chủng sinh Xuân Thảo lúc ấy, với trái tim đầy nhạy cảm cùng nghệ thuật, khi đọc ý tứ của bài thơ đã lập tức nảy lên những giai điệu. Để rồi bằng nguồn cảm hứng vừa được khơi lên, cậu đã dựa trên ý thơ, bắt tay viết thành ca khúc gởi trọn niềm vui, mừng Chúa ra đời và hoàn thành tác phẩm sau vài tuần lễ. Mùa Giáng sinh đó, ca khúc “Đêm Noel” được anh em nhà dòng hát cho nhau nghe và biểu diễn trong đêm văn nghệ đón Chúa Hài Đồng. “Bao nhiêu năm rồi, cảm xúc khi lần đầu nghe bài hát được anh em ngân nga vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Mỗi khi nghe bài này lại nhớ những tháng ngày tu học đã qua, nhớ cái không khí lạnh cùng cảnh sắc trầm buồn của Đà Lạt… Trong hoàn cảnh đó, lời ca được xướng lên làm lòng mình càng thêm xúc động”, cha Thảo hồi tưởng. Được biết, “Đêm Noel” chính là sáng tác đầu tiên, trong số những ca khúc viết về chủ đề Giáng Sinh của cha Xuân Thảo. Trước đó, ngài chủ yếu chỉ viết nhạc sinh hoạt cho thanh thiếu niên, kế đến là làm Ca hát Tin Mừng theo nhịp sống phụng vụ. “Đêm Noel” ra đời, được đông đảo người yêu thánh ca đón nhận, đánh một dấu mốc lớn trong hành trình sáng tác của vị tu sĩ dòng Phanxicô, với những âm điệu thiết tha : “…Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe; Đàn muôn cung réo rắt, dồn dập tiếng chuông vàng. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem; Ngàn sao đêm lấp lánh, rộn ràng khắp thiên cung…”.

Giáng Sinh về, đâu đó trên khắp điạ cầu đang vọng vang những lời rộn rã : “… Ôi, đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta…”.

Giáng sinh – mùa của yêu thương. Mùa đem lại sự ấm áp, mùa để cho tất cả mọi người sẻ chia cùng nhau, mùa để đưa người ta đến với những ngày hội bất tận của yêu thương. Nhân dịp giáng sinh, xin được gửi lời chúc yêu thương đến tất cả những thân yêu, những người bạn tuyệt vời của tôi, chúc tất cả mọi người luôn an lành, mạnh khỏe và gặp thật nhiều điều may mắn.

Ðêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe.
Ðàn muôn cung réo rắt, dồn dập tiếng chuông vàng.
Ðêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem.
Ngàn sao đêm lấp lánh, rộn ràng khắp thiên cung. 

ÐK:
Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, khúc nhạc an hòa.
Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến.
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa.
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta.

Ðêm nay Noel về, hồn ơi hãy vui lên.
Hợp câu ca tiếng hát, hợp lòng với thiên triều
Ðêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên.
Bình an cho nhân thế, người người sống tin yêu.

ÐK:
Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, khúc nhạc an hòa.
Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến.
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa.
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta.

Ðêm nay Noel về, này ai chốn u mê.
Hãy mau mau cất bước, tìm về ánh huy hoàng.
Ðêm nay Noel về, này ai vẫn mong chờ.
Hãy mau mau cất bước, tìm về chốn Belem.

ÐK:
Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, khúc nhạc an hòa.
Ôi, Noel, Noel, đêm trời nhiệm mầu, lời thơ kính mến.
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, đất trời giao hòa.
Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa Trời làm người, và ở cùng ta.

No comments:

Post a Comment