Saturday, May 13, 2023

Viết Cho Mẹ Nhân Ngày Hiền Mẫu


Bạn và tôi, mỗi người chúng mình đều có một người mẹ. Tình yêu của mẹ thì bao la hơn biển cả, cao vời hơn những tầng mây, bền vững chắc chắn hơn những rặng núi, và bao la vô cùng vô tận hơn các đại dương ... Nếu bạn đã và vẫn còn đang cảm nghiệm được tình yêu, sự hy sinh và lòng tận tụy của mẹ, thì tôi xin cám ơn bạn và xin dâng lời tạ ơn Đất Trời cùng với bạn.

Má tôi đã khuất bóng vài năm nay rồi, đây là một mất mát to lớn trong cuộc đời của tôi và các em. Nhưng với chúng tôi, Má vẫn còn đó, luôn hiện diện cùng con cháu trong gia đinh hằng ngày.

Mỗi khi nhớ má, tôi lại nhớ đến hình dáng của con cò mẹ, con cò mẹ với bộ lông trắng toát, thuần khiết, không nhuộm đốm và bao giờ cũng khẳng khiu, da bọc xương, lom khom bên bờ ruộng kiếm mồi cho con... Đó là hình ảnh mẹ của bạn và má của tôi.

"Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Má tôi cõng cả bốn mùa gió sương"

Có lần tôi mân mê bàn tay chai cứng của Má với lớp da nhăn mà bâng khuâng nhớ đến đôi bàn tay mềm mại của Má khi về với Ba thời con gái. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng Má than van hay oán trách mà Má hay chớp chớp mắt rồi nói:"tay má chai để đổi lấy tay con mịn!"

Nghĩ lại, Má luôn cần cù, siêng năng, thức khuya dậy sớm, không hề quản ngại mưa nắng gió sương tảo tần vất vã lo lắng, nuôi nấng các con. Má lo nhiều lắm, lo mãi đến khi nhắm mắt lìa đời mới thôi. Thật đấy! Con cái dù lớn cỡ nào nhưng Má vẫn lo đằng đẵng cả cuộc đời mình. 

Một lời thôi! Chỉ có nơi Má tôi mới nếm và hưởng được một tình yêu chân thật và mênh mông nhất mà không cần bất cứ một điều kiện nào. Má đã bước qua dốc bên kia của cuộc đời. Đó đã là chuyện của quá khứ. Nhưng lúc này, ngay lúc này, con chỉ muốn nói một điều thôi: "Chúng con thương Má lắm!"

Mong má cảm nhận rằng Má vẫn còn có chúng con, những đứa con mà má đã tạo nên hình hài, đã sớm hôm tảo tần, nuôi dưỡng để nó khôn lớn, trưởng thành đến ngày nay.

Ước gì chúng con còn má để được đêm ngày bên Má thương yêu....





No comments:

Post a Comment