Mùa thu trong mắt những “kẻ si tình” bao giờ cũng đẹp, đầy yêu thương và ngọt ngào. Thu về, có làm trái tim ai thổn thức, rung động? Người ta gọi mùa thu là mùa yêu, mùa của những người yêu nhau tay trong tay cùng bước trên phố, để gió buông lơi trên tóc. Là mùa để những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải thất lạc nhau ... đang trên con đường đi tìm một nửa.
Gió sắt se đan sen vào nỗi nhớ
Anh chẳng ngờ rồi tình thơ dang dở
Giấc mộng hoài đổ vỡ cuộc tình si
Thu lại về em đừng giận làm chi
Để nỗi nhớ thầm thì thương nỗi nhớ
Hành trình bước lê đôi chân nức nở
Năm tháng dài trống vắng tiễn biệt nhau
Thu lại về để cho lá rụng mau
Nắng hanh hao tình xanh xao mãi mãi
Đêm nguyệt cầm vương vương tơ chùn lại
Cho anh sầu đêm hoang hoải cô đơn
Thu lại về em có còn buồn hơn ?
Trăng lạc bóng cung đờn âm lạc phách
Có phải thu là chia ly xa cách
Nên có người thầm lặng trách mùa yêu

No comments:
Post a Comment