Chiều thu ngồi ngắm lá vàng rơi
Mang mác buồn vương với cuộc đời
Ru ta hồi tưỏng theo năm tháng
Một thoáng tim mềm suýt rụng rơi
Thu sầu mấy nẻo bước sơn khê
Thương kẻ bi ai thoáng não nề
Gác vắng miên man miền ký ức
Mây ngàn gió hú cuộn nhau về
Góc khuất thời gian nỗi ngại ngần
Cuộc đời thả lỡ buổi thanh xuân
Thu lại thu qua thu lữ thứ
Tím chiều mộng tưởng bóng tình nhân
Hôm nao cách biệt có ai chờ?
Có thoảng hiện về trong giấc mơ?
Thu khúc sầu rơi ươm mộng tưởng
Mênh mông bóng lặng cõi trăng mờ . . .
Friday, October 13, 2023
Thu Khúc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment