Tuesday, February 6, 2024

Có Những Niềm Riêng

Ca khúc "Có những niềm riêng" của Nhạc sĩ Lê Tín Hương như trải rộng muôn vần thơ bay lơ lửng,  lãng đãng trong không gian và tự nghĩ chắc ai trong chúng ta không nhiều thì ít mang những nỗi niềm riêng như khói như mây như sương khuya ẩm ướt. Nó mịn màng và bao la như cát biển khơi. Nó lào xạo khi những bước chân chạm khẽ vào. Nó nằm phẳng lặng khi sóng cuốn những bọt biển theo. Nó nóng rát dưới chân trần khi mặt trời ân cần tha thiết! Nó có khi mềm nhũn trong nắm cát ướt mềm, có khi khô rốc trong lòng bàn tay bỏng rát. Và những nỗi niềm thường được cất giấu, ôm ấp, chở che nên chẳng ai hay, ai biết.

Niềm riêng lung linh như vầng trăng trên cao tỏa sáng dìu dặc trên những ngọn cây, kẻ lá nhưng để đến gần mà soi rọi trái tim thì với hoài không tới, nó xa lắc mù khơi. Thế đấy, còn niềm vui? Niềm vui thì luôn tỏ bày cùng bạn bè để nụ cười là những bông hoa buổi sớm, nhưng nỗi buồn thì lại giữ ở trong lòng, khép kín dài lâu nên nụ cười héo hon và tim se thắt còn mắt thì ngấn lệ chiều thu. Nên những tiếng kêu gọi niềm riêng sao cứ như nước tràn đầy, giọt sầu cứ đong chất ngất như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay!

Thật ra điệu nhạc của bài này đơn điệu lắm nhưng sao ai nghe qua cũng lại thích ngay. Có thể chính vì điệu nhạc đơn giản và lời nhạc như thơ nên nó suông sẽ không ngoắc ngéo để dễ đi vào lòng mọi người chăng?

Mời mọi người cùng thưởng thức qua giọng ca và tiếng đàn của anh Chuong Ngo


Tác giả : Lê Tín Hương

Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.

Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay.

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.

Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rong như rêu đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.

No comments:

Post a Comment