Wednesday, July 24, 2024

Em bây giờ có lẽ


Em bây giờ có lẽ
Chẳng còn nhớ gì đâu
Một người trong quá khứ
Mối tình thuở ban đầu

Những tháng ngày tươi đẹp
Anh đã cố quên mau
Nhưng nỗi buồn vẫn đọng
Trong tim mãi u sầu

Em bây giờ có lẽ
Đã tìm được niềm vui
Bên ai kia hạnh phúc
Anh chúc phúc đôi lời

Anh bây giờ có lẽ
Cũng chẳng còn thiết tha
Chỉ mong em hạnh phúc
Và đời bớt phong ba

Dù qua bao năm tháng
Anh vẫn nhớ một thời
Em bây giờ có lẽ
Chẳng còn nhớ anh thôi


No comments:

Post a Comment