Em ơi, yêu có phải là những đêm dài không ngủ, nằm nghe tiếng mưa rơi và chợt nhớ về một giọng nói, một hơi thở quen thuộc? Là khi ta không ngừng nghĩ về ai đó, không ngừng muốn biết họ đang làm gì, cảm thấy thế nào, và muốn sẻ chia mọi điều nhỏ nhặt nhất trong ngày?
Yêu là khi ta thấy hạnh phúc chỉ vì nhìn thấy người đó cười, dù đôi khi người cười chẳng phải vì mình. Là khi ta biết rằng có thể đau, có thể mất mát, nhưng vẫn chọn yêu, vì yêu là niềm vui, là hạnh phúc, dù trong nghịch cảnh.
Em ơi, yêu còn là khi ta sẵn lòng tha thứ, khi ta học cách chấp nhận, khi ta biết buông bỏ cái tôi để giữ lại những điều thật sự quan trọng. Yêu là khi ta không cần phải hoàn hảo trước mặt ai, mà chỉ cần được là chính mình, thật nhất, chân thành nhất.
Yêu, có thể là một hành trình dài, có những nụ cười, những giọt nước mắt, có những lúc gần gũi, có những khi xa cách. Nhưng dù thế nào, yêu vẫn là món quà tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng, một cảm xúc làm cho mỗi người đều thấy mình sống động, mạnh mẽ và đầy màu sắc.
Vậy nên, em ơi, yêu là gì? Có lẽ yêu không có câu trả lời cố định, vì yêu với mỗi người lại có một định nghĩa riêng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, yêu là điều đẹp đẽ nhất mà trái tim con người có thể trải qua. Và nếu đã yêu, hãy cứ yêu đi, vì yêu, dù thế nào, vẫn là một điều thật đáng giá.


No comments:
Post a Comment