Tuesday, September 24, 2024

"Anh biết, em biết là đủ rồi"

 Em mến,

Cuộc đời em là một hành trình đầy thăng trầm, nhưng em luôn đối diện với nó bằng tất cả sự đa tình và đa cảm của một người phụ nữ đã trải qua nhiều mất mát. Sau khi chồng mất, em đã may mắn tìm thấy một người đàn ông khác, người mà em nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc mới cho mình. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, em phát hiện ra sự phản bội đầy đau đớn. Gia đình của người đàn ông đó đã đẩy em vào những khổ đau tận cùng, không chỉ là về tinh thần mà cả về tâm lý, như muốn nhấn chìm em vào một địa ngục mà em chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.

Những ngày tháng đó như một cơn ác mộng không có hồi kết. Em dường như đã mất hết mọi thứ, cả lòng tin, niềm hy vọng và niềm tin vào tình yêu. Em chênh vênh, lạc lối và trầm cảm, nhưng rồi anh xuất hiện như một cứu cánh giữa những tháng ngày tăm tối. Anh là chiếc phao nhẹ nhàng đưa em lên bờ, giúp em hồi sinh và trở lại cuộc sống bình thường mà em tưởng chừng đã không còn cơ hội chạm đến.

Em bên anh mỗi ngày, luôn lo sợ rằng anh sẽ biến mất. Em thường xuyên nhắn tin chia sẻ với anh về những gì mình đang trải qua, từ nỗi đau quá khứ cho đến những lần gia đình bạn trai cũ vẫn không để em yên. Bờ vai anh đã trở thành nơi em dựa vào mỗi lần mệt mỏi, và em tìm thấy sự an ủi ở đó. Những lần em đau đầu, yếu đuối, anh luôn là người em tìm đến để trút bầu tâm sự.

Nhưng rồi, những gián đoạn bắt đầu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện. Em không còn tha thiết, không còn gửi đi những dòng tin nhắn chứa đầy cảm xúc như trước. Lần cuối cùng em nhắn cho anh là khi em đang ở trong bệnh viện. Anh lo lắng, hỏi thăm và dặn dò về sức khỏe, mong em được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, em thông báo trên mạng xã hội rằng em đã tìm thấy người đàn ông mà em muốn ở bên suốt đời. Em hãnh diện, vui vẻ nói rằng đó là mẫu đàn ông mà em đã tìm kiếm bấy lâu và rằng em đã quyết định sẽ làm vợ anh ta.

Anh đã chúc mừng em, chúc mừng cho hạnh phúc mà em tìm được. Nhưng anh cũng không quên nhắn nhủ rằng hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình. Anh khuyên em không nên quá năng nổ, mà hãy giữ lấy điều này bên mình và bảo vệ nó. Hành trình cuộc đời còn dài và vẫn đang ở phía trước, em phải bước đi cẩn trọng, không nên đi quá xa, bởi vì hạnh phúc thật sự không dễ dàng đến, và đôi khi, giữ lấy nó còn khó hơn nhiều.

Người bạn trai cũ của em đã nhắn tin chửi anh ba lần, và có một lần anh ta nói rất vô văn hoá như em từng kể: "Mày là thằng giỏi đổ vỏ ốc." Nhưng anh không để tâm, mọi chuyện anh đã giải quyết nhẹ nhàng, và giờ mọi thứ đã ổn thỏa, em yên tâm nhé.

Anh cũng nhắc em rằng, những chuyện đã qua, những bí mật, thầm kín đau đớn, những nỗi sợ sệt chỉ cần em và anh biết là đủ. Đừng để những vết thương cũ làm mờ đi hạnh phúc hiện tại. Hãy trân trọng những gì em có và bảo vệ nó. Chỉ vậy thôi, em nhé. Sau cùng anh gừi em mấy cánh hoa đẹp này.

Anh

No comments:

Post a Comment