Anh đang "say" em và thật sự rất say. Đó không phải chỉ là một cơn say nước có cồn thoáng qua, mà là cảm giác lâng lâng và mãnh liệt mỗi khi anh nghĩ về em. Em luôn ở trong tâm trí anh, khiến trái tim anh đập rộn ràng và mọi thứ xung quanh trở nên đẹp đẽ hơn. Mỗi đêm, anh chỉ muốn được mơ thấy em, để khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh dịu dàng và ấm áp của em lại hiện lên, mang theo tất cả những gì đẹp nhất. Trong những giấc mơ ấy, mọi lo toan, mọi áp lực của cuộc sống dường như tan biến, chỉ còn lại em—người mà anh luôn nhớ đến. Dù giấc mơ chỉ thoáng qua, nhưng nó vẫn đủ để mang lại cho anh niềm hạnh phúc và sự bình yên vô tận khi có em kề bên.
Anh biết em luôn lo lắng, quan tâm mỗi khi không thấy anh. Và anh hiểu rằng điều đó xuất phát từ tình cảm em dành cho anh—tình cảm chân thành, sâu sắc. Anh biết em cũng "say" anh, chính vì thế mà mỗi khi anh vắng mặt hay không thể trả lời ngay, em thường cảm thấy bất an. Những lúc đó, anh có thể hình dung ra sự lo lắng trong lòng em, những suy nghĩ trăn trở về anh mà em không thể kiểm soát.
Nhưng em yêu, anh không muốn em "say" anh quá nhiều, vì anh biết rằng mình không hoàn hảo. Anh không xứng đáng để em phải đánh mất sự tự do, sự vui vẻ của mình chỉ vì anh. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, với hạnh phúc thật sự từ những điều giản dị và chân thành nhất trong cuộc sống. Những cảm xúc của em dành cho anh thật quý giá, anh trân trọng từng chút một. Nhưng anh không muốn làm em mất đi sự tự do, niềm vui mà em luôn xứng đáng có được.
Em à! Đừng uống thêm chén men tình này, vì anh biết, nó sẽ khiến em càng say và anh càng thêm cay... Cay đắng, khôn nguôi. Tình yêu là thứ cảm xúc tuyệt đẹp, nhưng đôi khi nó cũng mang theo những nỗi đau âm ỉ mà cả hai chúng ta có thể không lường trước. Anh không muốn em phải lạc lối trong men say này, bởi vì anh sợ rằng sau tất cả, những gì còn lại chỉ là những giọt đắng trên môi.
Anh không muốn tình cảm này trở thành một nỗi niềm khó gượng dậy, không muốn em mất đi sự nhẹ nhàng, tự do mà em xứng đáng có. Tình yêu của em là điều quý giá, và anh trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta có bên nhau, nhưng anh không muốn tình yêu này mang đến cho em những tổn thương.
Em à, hãy để tình yêu là một điều dịu dàng, không phải là men say làm ta lạc lối. Anh mong rằng chúng ta có thể giữ lại sự trong trẻo và chân thành, để mọi thứ dù có thế nào, vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ, không pha lẫn cay đắng hay nuối tiếc.


No comments:
Post a Comment