Mùa thu anh ngỏ lời yêu
Lá vàng nhẹ rớt, trời chiều mênh mang
Yêu em từ độ thu sang
Gió se lạnh thổi, mây ngàn vương bay.
Em cười như nắng heo may
Dịu dàng khe khẽ anh say đắm lòng
Trăng thu sáng giữa mênh mông
Anh yêu em tựa sông mong biển về.
Tình anh chẳng muốn câu thề
Chỉ mong thu mãi đừng về quá nhanh
Yêu em, anh nguyện trong xanh
Như trời thu ấy, trong lành suốt năm.
Lá rơi theo bước âm thầm
Anh yêu em với tháng năm không mờ
Mùa thu như một bài thơ
Mà em là chính vần thơ tuyệt vời.
Thursday, September 19, 2024
Mùa Thu Yêu Em
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment