Monday, September 9, 2024

Người Em Áo Đỏ (thơ Đường)














Áo đỏ tung bay giữa phố đông,
Dáng em tha thướt gió lùa hồng.
Mắt cười duyên dáng, lòng ai đắm,
Bước nhẹ như mây, tóc quyện bông.
Ngỡ tựa trời thu mang sắc thắm,
Như làn gió mát giữa trời trong.
Một lần gặp gỡ lòng xao xuyến,
Áo đỏ em qua, ngơ ngẩn lòng.

Bài thơ này cố gắng truyền tải hình ảnh một người con gái duyên dáng trong chiếc áo đỏ rực rỡ giữa khung cảnh phố xá, mang lại sự ấn tượng và cảm xúc nhẹ nhàng, tinh tế cho người ngắm nhìn.

No comments:

Post a Comment