Thursday, September 5, 2024

Thư Gửi Em Cuối Hạ

Em yêu à,

Anh biết mùa hè sắp hết, nhưng tình yêu anh dành cho em thì chẳng bao giờ giảm nhiệt độ đâu nhé! Nếu có giảm, chắc chỉ là vì điều hòa hư, chứ tình cảm anh vẫn rực rỡ như những ngày nắng chói chang. Thật đấy, anh nói nghiêm túc mà, đừng có mà cười nhạo anh nha!

Mấy ngày vừa rồi, anh ngồi nghĩ mãi, không biết mùa hè này đã làm được gì đáng nhớ chưa. Rồi anh chợt nhận ra, mỗi khoảnh khắc bên em đều đáng nhớ cả, từ việc em bắt anh chụp ảnh cho đến việc em gọi anh dậy đi mua trà sữa giữa trưa nắng gắt. Thế mà, anh vẫn thấy vui lắm, thấy yêu cái cách em hồn nhiên lôi anh vào mấy trò tinh nghịch của em.

Anh biết, mùa hè sắp qua rồi, anh sẽ phải bỏ lại những ngày được nhìn em diện váy hoa rực rỡ, đội mũ rộng vành, và kéo tay anh đi khắp các quán cafe xinh xinh. Nhưng không sao, thu tới rồi, mình lại có lý do để nắm tay nhau dạo phố lá vàng rơi, ăn kem vị trà xanh giữa tiết trời se se lạnh.

Anh biết em thích những thứ nhẹ nhàng, như cốc trà sữa chiều hè hay những chiều hoàng hôn lộng gió, nhưng anh thề rằng cái vui nhất mùa hè này vẫn là được nhìn em xụ mặt mỗi khi anh trêu chọc. Mùa hè có đi qua, tình cảm của anh vẫn không hạ nhiệt đâu, chỉ có thể tăng lên thôi!

Vậy nên, đừng lo gì cả, chỉ cần em tiếp tục ở bên anh, chúng mình sẽ biến mỗi mùa thành một câu chuyện đặc biệt riêng của hai đứa. Dù nắng hay mưa, anh hứa sẽ luôn làm cái ô che nắng che mưa cho em, làm cái khăn choàng giữ ấm cho em, và làm cái hòm đựng tất cả những nỗi buồn, lo lắng của em vào trong.

Cuối thư, anh muốn gửi đến em một câu nói lãng mạn nhất mà anh học được: “Em là máy lạnh đời anh, mà em bật chế độ nào anh cũng cảm thấy mát mẻ.” Mong rằng khi em đọc đến đây, em sẽ cười thật tươi, vì nụ cười của em mới là thứ cuốn hút anh nhất.

Mùa hè hết rồi, nhưng tình yêu của anh với em thì không bao giờ hết. Em chuẩn bị tinh thần đi, vì anh sẽ làm cho thu này của em còn đáng nhớ hơn cả mùa hè!

Hết sức lãng mạn nhưng không kém phần nghiêm túc,

Anh yêu của em.

No comments:

Post a Comment