Em viết những dòng này với tất cả sự dũng cảm và tình yêu dành cho anh. Có thể, em đang đối mặt với một điều mà không ai trong chúng ta mong đợi—em có thể bị ung thư. Em biết tin này sẽ làm anh buồn và lo lắng, nhưng em chỉ muốn anh giữ vững tinh thần và đừng khóc vì em.
Em biết những lời này thật khó để viết ra, nhưng em muốn anh hiểu rằng, em đã chấp nhận điều này với tất cả sự bình thản và niềm tin. Mọi thứ xảy đến đều có lý do của nó, và em chỉ muốn dùng thời gian còn lại để yêu thương anh thật nhiều, để sống trọn vẹn từng giây phút bên nhau. Dù cho con đường phía trước có khó khăn, nhưng chúng ta vẫn còn nhau, vẫn có những ký ức đẹp đẽ đã cùng xây đắp.
Anh à, em không mong anh phải mạnh mẽ vì em, nhưng em mong anh tìm thấy sự bình yên trong lòng, bởi vì nỗi đau này không chỉ của riêng em mà là của cả hai chúng ta. Em mong anh giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt, và luôn nhìn về phía trước với nụ cười trên môi. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, anh hãy sống sao cho mỗi ngày đều có ý nghĩa, hãy làm những điều anh thích, gặp gỡ những người anh yêu quý và luôn nhớ rằng em vẫn ở đây, yêu anh và dõi theo từng bước anh đi.
Em không thể hứa sẽ mãi ở bên anh trong những năm tháng dài lâu, nhưng em hứa sẽ chiến đấu hết mình để không phải rời xa anh quá sớm. Em hứa sẽ kiên cường và mỉm cười, bởi vì có anh bên cạnh chính là nguồn động lực lớn nhất của em.
Anh hãy nhớ những kỷ niệm đẹp của chúng ta, những lúc bên nhau cười đùa, những ngày tháng vui vẻ và ấm áp. Đó chính là điều quý giá nhất mà em muốn anh mang theo, bất kể điều gì xảy ra. Và anh đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, vì em luôn ở đây, trong trái tim anh, trong từng nhịp đập và từng hơi thở.
Em không biết cuộc hành trình này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mỗi ngày em có anh, đó đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Đừng khóc vì em, anh nhé. Hãy sống thật hạnh phúc và bình an, vì đó là điều duy nhất em mong muốn cho anh.
Anh luôn là người em yêu thương nhất. Mãi mãi là như vậy.
Em của anh.


No comments:
Post a Comment