Tuesday, September 24, 2024

Tri Âm


















Tri âm là tiếng đàn vọng giữa đêm,
Khẽ rung lòng những nỗi niềm lặng êm.
Người hiểu ta qua từng dòng âm sắc,
Chẳng cần lời, vẫn đầy đong nỗi niềm.

Tri âm như nước chảy xuôi sông dài,
Nghe tiếng nhạc đã hiểu hết đắng cay.
Khi hạnh phúc, người chia niềm vui lớn,
Lúc chông gai, người lặng đứng nắm tay.

Tri âm chẳng phải cần lời để nói,
Mà hiểu nhau qua từng khúc đơn côi.
Người ngồi lặng nghe lòng ta thổn thức,
Dẫu bao năm, tình ấy chẳng xa rời.

Tri âm là bạn trong cơn mơ hồ,
Là người thấu hiểu cả chốn hư vô.
Dù gió cuốn, dù trần ai khắc nghiệt,
Tri âm kia vẫn ấm áp vô bờ.

Có tri âm, đời nhẹ như sương khói,
Bao mỏi mệt, gánh nặng đời buông trôi.
Trong như tiếng nhạc, quyện hương sen trắng,
Tri âm là ngọn lửa mãi không nguôi.

Tri âm, người không chỉ lắng nghe mà còn hiểu thấu những tâm sự sâu kín của ta, giống như âm thanh của một bản nhạc vang vọng mãi trong lòng. Tri âm là người gắn bó bằng trái tim, chia sẻ từng nốt thăng trầm của cuộc đời.

No comments:

Post a Comment