Friday, October 4, 2024

CLB "Tối Thứ 6" - kỷ niệm 38 năm ngày thành hôn

Chiều thứ 6 tuần này, chúng tôi kéo nhau đến nhà anh chị Ngọc - Điệp thay vì đến nhà Hiến - Đình như thường lệ. Lý do đổi địa điểm không chỉ vì gia đình anh chị Ngọc - Điệp đón người anh là Linh Mục từ Việt Nam qua thăm, mà còn vì đây là dịp kỷ niệm 38 năm ngày thành hôn của anh chị. Một ngày đặc biệt như thế, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đến chung vui và chúc mừng gia đình.

Buổi tiệc hôm nay phải nói là "hoành tráng" với thực đơn vô cùng hấp dẫn. Heo rừng hấp, lẩu thập cẩm, tôm nướng, và vài món dê đậm đà, tổng cộng khoảng 10 món ăn ngon lành được bày ra. Món nào cũng thơm ngon, hấp dẫn và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả nhóm chúng tôi ai cũng háo hức, vừa ngồi vào bàn là cụng ly, chúc tụng nhau không ngừng. Không khí vui như ngày hội, bởi ngoài gia đình anh chị Ngọc - Điệp, cả nhóm CLB "Tối Thứ 6" cũng tề tựu đông đủ.

Ngoài việc ăn uống, hôm nay còn đặc biệt hơn khi có sự hiện diện của Linh Mục từ Việt Nam sang. Cả nhóm được dịp nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa và thấm đẫm tình thân. Những chia sẻ ấm áp, những lời cầu nguyện từ cha xứ làm cho buổi tối thêm phần trang trọng nhưng vẫn giữ được sự vui tươi, thân mật.

Sau khi ăn uống no nê, như thường lệ, phần ca hát không thể thiếu. Tiếng đàn ca tài tử, những bản karaoke vang lên rộn rã khắp gian nhà. Mọi người cùng nhau hát, cùng nhau cười, tạo nên một không gian đong đầy niềm vui. Cứ thế, buổi tối trôi qua thật nhanh trong sự phấn khởi và tình thân.

Đến 9h30, như đã định, chúng tôi lại chia tay nhau. Lời chào tạm biệt vang lên, ai cũng quyến luyến, cảm ơn gia đình anh chị Ngọc - Điệp đã tổ chức một buổi tối quá tuyệt vời và đáng nhớ. Cả nhóm không quên hẹn gặp lại vào buổi tối thứ 6 tuần tới, tiếp tục với những khoảnh khắc vui vẻ và ấm áp.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị Ngọc - Điệp vì đã tiếp đón cả nhóm CLB "Tối Thứ 6" thật nồng hậu và chu đáo. Bữa tiệc hôm nay không chỉ đầy ắp món ăn ngon mà còn là dịp để chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp, tình thân mà anh chị dành cho mọi người. Đặc biệt, cảm ơn anh chị đã tạo cơ hội để cả nhóm có dịp gặp gỡ và chung vui cùng Linh Mục. Buổi tối nay thật đáng nhớ, và sự chu đáo của anh chị làm cho buổi gặp mặt thêm phần đặc biệt. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và bình an!


No comments:

Post a Comment