Anh em nào cũng háo hức. Dê nhúng mẻ, dê xào lăn, dê hấp, tiết canh dê, rồi nướng, nướng nữa, và... lại nướng! Nhìn bàn tiệc thì cứ ngỡ đang chuẩn bị cho một đám cưới chứ chẳng phải bữa nhậu bình thường. Mà cũng đúng, với khẩu phần "hoành tráng" thế này thì khác gì một buổi lễ long trọng đâu!
Lại thêm vài chai bia mát lạnh, không khí chắc chắn sẽ sôi nổi hơn bao giờ hết. Không chỉ tiếng cụng ly leng keng vang khắp phòng "Happy New year!", mà còn cả tiếng hò dô chúc mừng mùa thu, dù có hơi muộn nhưng vẫn tràn đầy niềm vui. Mấy anh em nâng ly, cười ha hả, tay thì gắp, miệng thì cười, không khí ấm áp lạ thường.
Chúng tôi chúc nhau sức khỏe, mong rằng ai cũng giữ được sức mạnh thể chất để còn "vui chơi tưng bừng" như đón tết. Chỉ mong tuần nào cũng có cớ để ngồi lại cùng nhau như thế này, để mà "lai rai" thêm vài ba chú dê nữa. Vậy mới gọi là mùa thu tuyệt vời chứ!

No comments:
Post a Comment