Không chỉ có món chính, các món phụ như xôi cúc dẻo mềm và chè thưng béo ngậy, ngọt thanh, cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng món ăn đều mang theo sự quan tâm, tấm lòng của những người phục vụ, với mong muốn mang đến cho giáo dân những bữa ăn ngon miệng và đầy tình cảm.
Cha xứ, sau những ngày làm việc căng thẳng, ngài cũng cảm thấy hơi mệt nên đã tạm dừng những chuyến đi câu thư giãn. Không chỉ dừng lại ở việc không đi câu, ngài còn thử tự nấu ăn và thưởng thức những món ăn do chính tay mình chế biến. Qua trải nghiệm này, cha xứ càng thêm trân trọng công sức của các anh chị em trong ban ẩm thực – những người âm thầm đứng sau gian bếp, luôn cống hiến hết mình để mang lại những bữa ăn ngon lành và ấm áp cho giáo dân.
Cảm ơn tất cả mọi người, những người đã không ngừng phục vụ và ủng hộ giáo xứ bằng cả trái tim. Chính nhờ vào sự đoàn kết và sự tận tâm của mọi người mà giáo xứ luôn là nơi hồn an xác mạnh, bình an và tràn đầy yêu thương. Hẹn gặp lại vào tuần sau, với những hoạt động và bữa ăn đầy tình thương mến!

No comments:
Post a Comment