Saturday, October 19, 2024

Sinh Hoạt GX Tuần Này: "Bún Bò Huế"

Tuần trước, giáo xứ đã có một chuyến picnic ngoài công viên, nơi mọi người được thưởng thức những bữa ăn miễn phí, tận hưởng không khí vui tươi và gắn kết với nhau. Sau những khoảnh khắc thư giãn ấy, tuần này, mọi hoạt động trong giáo xứ lại trở về với nhịp điệu thường lệ. Các ban ngành, trường học giáo lý, Việt ngữ, và ban ẩm thực đều hăng say trở lại với công việc của mình.

Trong gian bếp, anh chị em trong ban ẩm thực lại tất bật chuẩn bị cho tuần này với món chính là "Bún bò Huế" – món ăn đậm đà hương vị miền Trung. Những miếng bò tái mềm mại, nước dùng đậm vị cùng với mùi sả thơm nồng sẽ làm hài lòng những người yêu thích ẩm thực. Không chỉ có bún bò, còn có những món phụ khác như bánh giỏ dẻo thơm, bánh bò ngọt dịu, và chè nhiều vị, đủ để làm đa dạng thực đơn, thỏa mãn khẩu vị của mọi người.

Giờ giấc sinh hoạt vẫn được ấn định như trước, tất cả đều diễn ra một cách nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Ai nấy đều hăng hái với tinh thần phấn khởi, đặc biệt khi cha xứ, sau gần một tuần đi họp, đã trở về và ngay lập tức tham gia vào công việc cùng mọi người. Ngài vén tay áo, không ngần ngại cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho cả ban ẩm thực, khiến không khí như bừng lên với năng lượng sôi nổi, hệt như một đội quân chuẩn bị xuất trận.

Nhìn những nồi niêu bốc khói, tiếng cười nói vang lên khắp gian bếp, người ta cảm nhận được sự ấm áp và gắn bó trong từng công đoạn nấu nướng. Sự đoàn kết và lòng nhiệt huyết của mọi người không chỉ giúp tạo ra những bữa ăn ngon mà còn là sự gắn kết, là tình yêu thương dành cho giáo xứ.

Cảm ơn tất cả mọi người, những người đã tham gia phục vụ và những người luôn ủng hộ giáo xứ. Chính sự đồng lòng này đã làm nên sức mạnh cho cộng đồng. Hẹn gặp lại vào tuần sau, với những bữa ăn ngon lành và những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau!


No comments:

Post a Comment