Wednesday, October 23, 2024

Thư tình 35 "Anh cũng nhớ em từng ngày"

Em yêu dấu,

Anh vừa đọc những dòng em viết, và anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Biết rằng em sẽ chờ anh, rằng em hiểu và ủng hộ công việc của anh, làm cho anh cảm thấy mình thật may mắn khi có em trong đời. Những lời em viết, sự cảm thông và tình yêu của em dành cho anh đã tiếp thêm động lực cho anh rất nhiều. Dù chỉ là một tuần, nhưng xa em khiến anh không khỏi nhớ nhung. Anh sẽ nghĩ về em trong từng khoảnh khắc, và sẽ luôn giữ liên lạc để em không cảm thấy cô đơn.

Anh hứa sẽ không để khoảng thời gian xa nhau này trở nên khó khăn. Em hãy giữ sức khỏe và tinh thần, và anh sẽ luôn ở đây, chờ ngày chúng ta gặp lại.

Ồ, tuần tới là ngày em tái khám phải không? Anh nhớ rồi! Anh sẽ sắp xếp nghỉ làm ngày đó để đi cùng em. Anh muốn ở bên cạnh em, để em không phải lo lắng hay cảm thấy cô đơn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Nếu công ty có kế hoạch cho anh đi công tác, anh sẽ từ chối ngay để có thể ở bên em. Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn chọn em, vì không có gì quan trọng hơn em đối với anh. Em không bao giờ phải lo lắng về điều đó, vì anh luôn ở đây.

Anh muốn em biết rằng, trong mỗi bước đường, anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Anh hiểu rằng những lần tái khám có thể mang lại lo lắng, nhưng em không phải đối diện với điều đó một mình. Anh sẽ ngồi cạnh em, cầm tay em và cùng em lắng nghe mọi kết quả, bất kể tốt xấu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hướng đi tiếp, cùng nhau đối diện với bất kỳ điều gì mà cuộc sống mang lại. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay cũng có thể làm mọi sự nhẹ nhàng hơn, và anh tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ giúp em mạnh mẽ hơn.

Nếu có những lúc em cảm thấy lo lắng hay yếu lòng, hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây để chia sẻ mọi điều. Em không cần phải gồng mình chịu đựng tất cả một mình. Tình yêu không chỉ là những giây phút vui vẻ, mà còn là những lúc cùng nhau vượt qua thử thách. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều điều, và anh tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa.

À, anh quên chưa kể với em một chuyện nhỏ. Hôm nay có cô bạn đồng nghiệp cùng ngành hỏi thăm anh và mời anh đi ăn tối. Anh đã cảm ơn cô ấy và từ chối vì còn phải về với em. Lúc đó anh cũng vui vẻ khoe với cô ấy hình của em, và cô ấy đã khen em đẹp và dễ thương lắm. Anh cũng thấy tự hào về em, và cám ơn thay em luôn rồi.

Dù là công việc, cuộc sống, hay bất kỳ điều gì xảy ra, em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh yêu em nhiều, và em đừng bao giờ lo rằng anh sẽ để em một mình.

Thương em nhiều,

Anh.


No comments:

Post a Comment