Tuesday, October 1, 2024

Thư gửi chàng trai tháng 10

Anh yêu à,

Tháng 10 đã đến, và em lại muốn gửi anh vài dòng tâm sự. Tháng này trời bắt đầu se lạnh, gió khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, làm em nhớ đến những khoảnh khắc dịu dàng bên anh. Em nghĩ, chẳng phải tháng 10 thật đặc biệt sao? Nó giống như tình yêu của chúng ta, nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng sâu lắng và đầy xúc cảm.

Anh có biết không, khi gió tháng 10 thổi, em luôn nghĩ về những buổi chiều chúng ta ngồi bên nhau, cùng trò chuyện, cùng cười, và cảm nhận sự bình yên. Em yêu cách anh dịu dàng quan tâm, cách anh chăm sóc dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Những cái ôm của anh trong những ngày se lạnh thật sự là món quà quý giá mà em luôn trân trọng.

Tháng 10 làm em nhận ra rằng, tình yêu không cần phải ồn ào hay đầy những sự hứa hẹn xa vời. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của anh bên em, nhìn nhau qua những khoảnh khắc đời thường, là đủ để làm em hạnh phúc. Em không mong gì nhiều, chỉ mong chúng ta cứ như thế, cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất.

Tháng 10 cũng mang theo những suy tư, nhưng em biết, với anh bên cạnh, mọi lo toan trong cuộc sống đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn anh vì đã là người đồng hành với em trong hành trình này. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em chắc chắn rằng, mỗi ngày em đều muốn có anh trong đời.

Chúc anh một tháng 10 đầy niềm vui, sức khỏe và luôn tràn đầy năng lượng. Và hãy nhớ, em ở đây, yêu anh nhiều như những ngọn gió thu thổi qua thành phố này.

Thương anh,

No comments:

Post a Comment