Monday, December 16, 2024

Để thỏa mãn bản năng, đàn ông đừng lấy vợ

Nghe có vẻ "gắt" nhưng câu này lại chứa đựng một sự thật khá thú vị. Lấy vợ không phải là để thỏa mãn bản năng, mà là để cùng nhau xây dựng một cuộc sống ý nghĩa, bền chặt và có trách nhiệm.

Khi người đàn ông chọn lấy vợ, anh ta không chỉ chọn một người đồng hành mà còn chọn cách sống gắn bó, yêu thương, và biết hy sinh vì gia đình. Bản năng là thứ tự do, bộc phát và không bị ràng buộc. Nhưng khi đã lập gia đình, trách nhiệm và tình yêu thương trở thành trung tâm.

Hơn nữa, vợ không phải là "đối tượng" để đàn ông thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào. Vợ là bạn đời, là người đồng hành, là tri kỷ. Nếu ai đó bước vào hôn nhân chỉ để thỏa mãn bản năng thì có lẽ họ chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ "gia đình."

Vậy nên, đàn ông nếu muốn tự do, phóng khoáng, hãy sống một mình. Nhưng nếu đã chọn con đường hôn nhân, hãy học cách yêu thương và trưởng thành, để bản năng không còn là mục tiêu, mà thay vào đó là những giá trị thiêng liêng hơn: sự đồng cảm, trách nhiệm, và tình yêu đích thực.

 

No comments:

Post a Comment