Tuesday, December 17, 2024

Mùa Hẹn Ngày Lễ Giáng Sinh

Giáng Sinh về, phố xá ngập tràn sắc đèn và tiếng nhạc ngân vang. Người người rộn ràng chuẩn bị cho những cuộc hẹn, những vòng tay ấm áp và những lời chúc an lành. Giữa dòng người ấy, có những cuộc gặp gỡ trở thành kỷ niệm, và cũng có những lời hẹn được gửi gắm trong thinh lặng của mùa đông.

Ngày lễ Giáng Sinh, ai cũng muốn có một người bên cạnh – để cùng nắm tay nhau bước qua phố phường đầy hoa tuyết, để chia sẻ hơi ấm trong cái lạnh cuối năm, và để cùng nhau nguyện ước một năm mới bình an. Mùa hẹn ấy, có người đang vui vì trọn vẹn lời hứa, nhưng cũng có kẻ lặng lẽ ôm nỗi nhớ.

Giáng Sinh là mùa của yêu thương, là mùa người ta mong được về nhà, mong được gặp nhau và nói một câu chân thành: "Cảm ơn vì đã ở lại bên tôi."


Giáng Sinh về phố xá thêm rộn rã,
Người vội vã giữa chốn ánh đèn xa.
Anh có nhớ lời hẹn mùa rét giá,
Một vòng tay ấm xóa hết phôi pha.

Gió đông thổi nhẹ vờn qua khung cửa,
Tiếng chuông ngân vang vọng phía nhà thờ.
Hẹn một mùa ta cùng nhau sánh bước,
Anh còn giữ lời ước đẹp như mơ?

Phố vẫn thế, đèn vàng xưa hiu hắt,
Lối cũ nào còn đợi bước anh qua.
Tà áo trắng em hòa trong bóng tối,
Giữa dòng người, sao vẫn thấy mình xa?

Mùa Noel, nỗi nhớ buông lặng lẽ,
Em ngồi đợi mãi nữa quán quen xưa.
Ly cà phê nguội bên dòng tin nhắn,
Anh bây giờ nơi ấy giữa gió mưa?

Có những mùa trôi đi như giấc ngủ,
Giáng Sinh này lại chở nỗi đợi mong.
Nếu ngày mai anh trở về bên cũ,
Chỉ cần anh, mùa lạnh cũng thành không.

Đêm Noel vẫn trải dài trên phố,
Tiếng thiên thần hòa hát bản tình ca.
Dù năm tháng mang tim người xa ngái,
Lời hẹn xưa còn ngủ giữa lòng ta.


No comments:

Post a Comment