Friday, December 6, 2024

Ngắm Trăng Chị Hằng

Đêm nay, ánh trăng tròn như viên ngọc treo lơ lửng trên bầu trời, rải ánh sáng dịu dàng khắp nhân gian. Ngước mắt nhìn lên, ta như thấy chị Hằng hiện diện, e ấp trong vẻ đẹp huyền bí, dịu dàng. Trăng sáng không chỉ soi rọi cảnh vật mà còn làm lòng người tĩnh lặng, bình yên lạ thường. Đêm thu, gió nhẹ, ánh trăng như người tri kỷ, lắng nghe mọi nỗi niềm mà không cần lời hồi đáp. Ngồi dưới ánh trăng, ta chợt nhận ra, đôi khi sự đơn giản và tĩnh lặng lại là món quà quý giá nhất.

Đêm nay ánh bạc lung linh,
Chị Hằng e ấp bóng mình trời cao.
Trăng tròn rực rỡ xiêm bao,
Lặng thầm chiếu xuống ngọt ngào nhân gian.

Gió đưa thoảng nhẹ mơ màng,
Dáng trăng như thể dịu dàng ghé qua.
Lòng ta thả mộng ngàn hoa,
Nhìn trăng như thấy quê nhà thân thương.

Chị Hằng hiền dịu vấn vương,
Ngàn năm vẫn đẹp, sáng đường thế nhân.
Ngắm trăng, lòng bỗng bình yên,
Mộng lành bên ánh trăng lên dịu dàng.

Sông trôi bóng nước mơ màng,
Trăng soi mặt nước ngỡ ngàng hồn thơ.
Chị Hằng như hiểu mong chờ,
Gửi theo ánh sáng giấc mơ an bình.

Dẫu đời lắm nỗi nhục vinh,
Ngắm trăng ta thấy lòng mình thảnh thơi.
Muôn đời trăng vẫn ngàn lời,
Sáng soi nhân thế, chẳng vơi ân tình.


No comments:

Post a Comment