Sunday, December 1, 2024

Thứ 2 đầu tháng 12, em muốn gì?

Thứ 2 đầu tháng 12 mang đến cảm giác mới mẻ, như mở ra một chương cuối cùng của năm. Em muốn gì cho ngày hôm nay? Có thể là một ngày nhẹ nhàng trôi qua, không quá vội vã. Có thể là một buổi sáng với tách cà phê ấm, lặng nhìn bầu trời xanh lặng lẽ.

Em có muốn hoàn thành một vài điều dang dở hay chỉ đơn giản là tận hưởng phút giây bình yên? Ngày đầu tuần, đầu tháng, luôn là cơ hội tốt để đặt ra những dự định mới, những hy vọng mới, phải không em?

Dẫu muốn gì, hãy để tâm hồn thoải mái, không áp lực, không kỳ vọng quá nhiều. Cứ nhẹ nhàng tận hưởng ngày thứ 2 như một món quà của thời gian. Vì đôi khi, không phải điều ta muốn mà chính sự bình yên, an nhiên trong lòng mới là điều ta cần nhất.

Hôm nay gió nhẹ se lòng,
Thứ hai đầu tháng, má hồng mùa đông.
Tháng mười hai, nắng mơ mòng,
Nhẹ nhàng len lỏi bên dòng thời gian.

Ngày đầu tuần, phút bình an,
Em mong một chút ngập tràn niềm vui.
Bỏ qua những nỗi ngậm ngùi,
Đón chào tia nắng xua vùi giá băng.

Mơ tay nắm một bàn tay,
Đi qua tháng cuối những ngày ngọt thơm.
Dẫu cho sương phủ mờ sương,
Lòng ta ấm áp giữa đường đời trôi.

Tháng mười hai, hãy mỉm cười,
Thứ hai rực rỡ cho đời thảnh thơi.
Bình an gửi gắm muôn nơi,
Cho em, cho cả những lời thân thương.


No comments:

Post a Comment