Monday, January 20, 2025

Em là khúc ca mùa xuân

Em, trong đôi mắt anh, tựa như mùa xuân đầu tiên của đời người – tươi mới, rực rỡ và đầy sức sống. Em mang theo hơi thở của đất trời thức giấc, làm tan chảy những giá buốt còn sót lại của mùa đông. Trong mỗi bước chân em đi qua, có tiếng thì thầm của những chồi non đang vươn mình, có sắc hoa hé nở và có nắng vàng rải đầy lối mộng mơ.

Khúc ca mùa xuân của em không chỉ vang lên từ đôi môi dịu dàng, mà còn hiện hữu trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay nhẹ như làn gió xuân. Em không chỉ là một mùa xuân của thiên nhiên, mà còn là mùa xuân của lòng người – nơi những cảm xúc được hồi sinh, nơi trái tim tưởng chừng khô cằn nay lại biết rung động.

Nhìn em, anh thấy cả một bức tranh xuân, nơi hòa quyện giữa những sắc màu tươi sáng và sự nhẹ nhàng dịu êm. Có lẽ, chính sự xuất hiện của em đã biến mùa xuân thành một khúc nhạc, ngân nga mãi chẳng ngừng. Và anh, như một kẻ lạc lối, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của bản nhạc ấy.

Khúc ca mùa xuân mà em mang đến không chỉ dành riêng cho anh, mà như một món quà em trao gửi cho đời. Nó làm dịu đi những mỏi mệt, làm sáng bừng những ngày u ám, và làm ngọt ngào hơn những giấc mơ còn dang dở.

Em là khúc ca mùa xuân – nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống, đơn giản nhưng chứa đựng cả một trời ý nghĩa. Nếu cuộc đời này là một bản nhạc lớn, thì em chính là nốt thăng, là giai điệu tươi sáng mà anh nguyện lòng ngân nga mãi trong tim.


Em về như gió mát lành,
Xuân xanh chở nắng trên cành thầm reo.
Làn môi thắm sắc cánh đào,
Ánh nhìn như thể trăng sao rọi về.

Hương xuân thoảng giữa lối mê,
Gọi hoa e ấp, bờ đê ngập ngừng.
Lòng anh bỗng hóa tưng bừng,
Theo em bước nhẹ giữa chừng xuân mơ.

Em là khúc nhạc nên thơ,
Ru đời tươi thắm đợi chờ tình yêu.
Gió lay cánh mỏng buổi chiều,
Lời em vang mãi, dịu điều lòng anh.

Mùa xuân vì thế thêm xanh,
Nhờ em thắp sáng duyên lành lung linh.
Sớm mai chim hót thanh bình,
Như lời em nói, chân tình trao anh.

Em là tia nắng long lanh,
Sưởi tim giá lạnh, hóa thành yêu thương.
Khúc ca vang khắp nẻo đường,
Chỉ cần em đến, đời thường hóa xuân.

Em là khúc ca mùa xuân

Em về như gió xuân xanh,
Tơ đào vương sắc trên cành mai hoa.
Giữa mùa đông lạnh ngân nga,
Hương xuân đã thắm, sắc hoa lại nồng.

Áo em tựa lụa mây bồng,
Vân du khắp chốn non sông hữu tình.
Lệ Chi từng giấc u minh,
Giờ đây sống lại dáng hình em qua.

Đào tiên trong cõi Ngọc Hà,
Vọng nguyệt lưu dấu chan hòa trăng xuân.
Tây Thi khẽ bước thanh tân,
Đài gương em sánh, muôn phần thanh tao.

Xuân phong thổi ngát trời cao,
Giai nhân gieo ý, thơ vào đời vui.
Khúc ca em dệt tuyệt vời,
Mùa xuân mãi hát bên đời nhân gian.

Tóc mây như gợn khói lan,
Khiến lòng lữ khách mơ màng bóng quê.
Vườn xưa khóm trúc vọng về,
Chạnh lòng nhớ tích Đào Tiên thái hoà.

Xuân về thắp ánh ngân hà,
Em là nét ngọc chan hòa trên môi.
Dệt thơ, gói mộng tinh khôi,
Em là khúc nhạc ngàn đời không phai.


No comments:

Post a Comment