Anh gửi em tình yêu của ngày mai, một tình yêu không chỉ là những lời hẹn ước mà là sự đồng hành, thấu hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Ngày mai ấy có thể là một sớm mai rực rỡ hay một chiều muộn vắng lặng, nhưng dù thế nào, tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ luôn là ánh nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá, là làn gió dịu dàng ve vuốt tâm hồn em trong những ngày chông chênh.
Anh gửi em một niềm tin, rằng dù cuộc sống có muôn vàn đổi thay, thì tình yêu chân thành vẫn luôn tồn tại. Đôi khi, ta có thể lạc mất nhau giữa những bộn bề của cuộc sống, nhưng chỉ cần còn nhớ về nhau, còn mong muốn cùng nhau bước tiếp, thì mọi khoảng cách đều có thể xóa nhòa.
Anh gửi em những ngày mai đầy hy vọng, nơi ta không còn nhìn lại quá khứ với những tiếc nuối, mà cùng nhau vẽ lên những gam màu rực rỡ cho tương lai. Hãy để tình yêu này mãi là một bản nhạc đẹp, một khung trời bình yên để ta luôn tìm thấy nhau, dù ngày mai có ra sao!
Anh gửi em tình yêu của ngày mai,
Giữa bình yên qua năm tháng miệt mài.Gió sẽ hát khúc ca tình êm ả,
Nắng lung linh ru giấc mộng ban mai.
Anh gửi em màu mắt biếc dịu dàng,
Để chiều về không nỗi nhớ lang thang.
Cơn mưa nhỏ không làm tim lạnh giá,
Chỉ đong đầy thương nhớ chẳng hoang mang.
Anh gửi em câu hát của mùa xuân,
Gói ngọt ngào trong giấc mộng thanh tân.
Nắng sẽ ấm trên vai em từng chút,
Để môi hồng chẳng thấm vết phong trần.
Anh gửi em khung trời đầy mộng mơ,
Từng cánh hoa khoe sắc thắm bên bờ.
Hoàng hôn đổ bóng dài trên bến nhớ,
Mình cùng nhau viết tiếp những vần thơ.
Anh gửi em đêm huyền diệu lung linh,
Ánh sao khuya ru giấc ngủ an bình.
Mộng êm đềm chẳng phai màu kỷ niệm,
Gió thì thầm khúc nhạc của đôi mình.
Anh gửi em đôi cánh nhỏ thiên thần,
Dẫn bước em qua những tháng ngày xuân.
Không bão tố, không muộn phiền thao thức,
Chỉ an nhiên và mãi mãi ân cần.
Anh gửi em những con đường mông mênh,
Nắm tay nhau chẳng lo sợ chông chênh.
Giữa nhân gian vạn điều còn dang dở,
Ta bên nhau, lặng lẽ bước nhẹ tênh.
Anh gửi em ngày tháng mãi hồng tươi,
Những giấc mơ dệt nên bởi tiếng cười.
Dẫu phong ba hay đời không như ý,
Vẫn bên nhau như ánh sáng mặt trời.
Anh gửi em một mùa hoa ngát hương,
Dẫu ngày mưa hay nắng sớm mười phương.
Những cánh hoa thay lời anh muốn nói,
Mãi yêu thương, không ngại những đoạn trường.
Anh gửi em lời yêu mãi vấn vương,
Dẫu tháng năm đổi thay bao nẻo đường.
Tim vẫn ấm như ngày đầu gặp gỡ,
Gió xuân về vẫn hát khúc yêu thương.
Anh gửi em hạnh phúc của đôi ta,
Mảnh trăng thanh soi bóng nước hiền hòa.
Từng ánh mắt như ngàn tia rực rỡ,
Mãi bên nhau dù cách mấy sơn hà.
Anh gửi em những ngày xanh trong đời,
Không u hoài, không lặng lẽ buông lơi.
Cùng nắm tay đi qua bao bến mộng,
Cùng vẽ đời bằng những sắc thắm tươi.
Anh gửi em cả cuộc đời anh đó,
Dẫu muộn màng hay vội vã dòng trôi.
Tình anh đó không là lời hứa hẹn,
Mà là đời, là hơi thở tinh khôi.

No comments:
Post a Comment