Sunday, September 21, 2025

Bạn Bè Facebook - Tình Thân Vô Giá

Trên hành trình gắn bó với trang Facebook, tôi luôn cảm thấy tình bạn nơi đây mang một hương vị rất riêng. Không cần gặp gỡ ngoài đời, nhưng qua từng dòng chia sẻ, từng lời chúc, từng khoảnh khắc đời thường, chúng ta vẫn tìm thấy sự đồng điệu. Tôi rất quý mến tất cả bạn bè Facebook, những người đã âm thầm đồng hành, cho tôi thêm niềm vui và ấm áp trong những ngày tưởng chừng đơn điệu.

Tôi chọn cách tương tác bằng trái tim chân thành, không vội vàng, không hờn giận, chỉ mong gieo chút nắng ấm vào trang đời của nhau. Khi đọc được những tâm sự, niềm vui hay nỗi buồn của bạn bè, tôi thường lặng lẽ mỉm cười, đôi khi để lại một lời động viên, một câu bình luận nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là một cái “like” để nói rằng: “Tôi ở đây, tôi hiểu, và tôi cùng bạn.” Đó là những điều giản dị nhưng quý giá, giống như từng giọt nước góp lại thành dòng suối mát, nuôi dưỡng tình cảm giữa người với người.

Trang nhỏ giao duyên chẳng ngại ngần,
Lời thân gửi gắm tựa trăng ngân.
Chia vui sẻ ngọt hồn thêm ấm,
Kết nghĩa muôn phương mãi bền chân.

Tôi tin rằng mạng xã hội sẽ đẹp biết bao khi ta biết tận dụng nó để lan tỏa điều tốt lành, để chia sẻ sự tử tế, thay vì hơn thua, giận hờn. Ở đây, mỗi người bạn là một mảnh ghép, góp thêm sắc màu cho bức tranh cuộc sống. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được ghép chung trong bức tranh ấy.

Điều quý nhất không phải là số lượng bạn bè, mà là sự hiện diện, sự quan tâm và tấm lòng chân thành ta dành cho nhau. Tôi sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và đồng hành cùng tất cả bạn bè nơi đây, bởi chính các bạn đã khiến cho cuộc sống của tôi trở nên nhiều ý nghĩa hơn, nhẹ nhàng hơn, và ấm áp hơn mỗi ngày.

Mạng ảo tình người thật bao dung,
Bạn hiền chia sẻ nỗi niềm chung.
Không hờn chẳng giận, lòng thêm rộng,
Ánh sáng gieo lan khắp nẻo cùng.

Facebook là một trang mạng lớn toàn cầu, nơi hội tụ đủ mọi tầng lớp, nên khó tránh khỏi chuyện có đủ hạng người: kẻ tốt, người xấu, sang hèn lẫn lộn, thượng vàng hạ cám đều có. Nhưng với tôi, giá trị thật sự không nằm ở sự phân biệt giới tính, địa vị xã hội hay bạn bè nam nữ, mà ở khả năng chúng ta cùng nhau sẻ chia. Đó có thể là những cảm xúc đời thường, một câu thơ, một lời văn hay đôi khi chỉ là tiếng nhạc gợi nhớ. Khi mỗi người mang trong mình một tấm lòng tử tế, sẵn sàng mở lòng chào đón, lắng nghe và trao đi sự cảm thông chân thành, thì bất kể ở đâu, tình bạn cũng trở thành một mối dây kết nối đẹp đẽ, nhân văn và đáng quý vô cùng.


No comments:

Post a Comment