Wednesday, October 1, 2025

Tử tế - Phần đẹp nhất trong tình yêu

Bạn thân mến,

Có những lúc ngồi giữa tháng Mười dịu êm, tôi lại nghĩ về hai chữ tử tế. Con người ta có thể đi qua nhiều ngã rẽ, có thể gặp bao người mới, có thể xây dựng thêm nhiều điều hào nhoáng, nhưng nếu đánh mất sự tử tế, thì thật ra đã mất đi phần đẹp nhất trong chính mình.

Tình yêu cũng vậy. Khi bắt đầu, ai cũng hứa hẹn, ai cũng cho rằng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời. Nhưng rồi tháng năm, tiền bạc, những lời ngọt ngào ngoài kia… như những cơn gió vô hình, thổi bay đi cái nhìn trân trọng ngày xưa. Người đàn ông từng say đắm với nụ cười của vợ, từng tự nhủ “chỉ cần có em thôi, anh sẽ làm tất cả”, nay lại thấy mình “xứng đáng” với một điều gì đó cao hơn. Và thế là, anh quên rằng nền móng của những tầng cao chính là người phụ nữ đã cùng anh vượt qua năm tháng trắng tay.

Giữ thủy chung khi nghèo khó đã khó, nhưng giữ thủy chung khi giàu có mới thật sự là thử thách. Khi trắng tay, tình yêu như sợi dây níu hai người vượt qua phong ba. Nhưng khi đủ đầy, con tim dễ bị cuốn vào những lấp lánh ngoài kia, quên mất rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở “người mới lạ”, mà ở người đã sẵn sàng cùng mình đi qua giông gió.

Và có lẽ, cái đau nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là khi người ta nói: “Chúng ta không còn hợp nhau nữa.” Thực ra, không phải do không hợp, mà là vì lòng kiên nhẫn đã vơi, sự tử tế đã nhạt.

Tản mạn đến đây, tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: sống sao thì sống, hãy giữ cho mình sự tử tế. Bởi khi anh rời bỏ người từng nâng niu anh lúc yếu đuối, thì chính là lúc anh bỏ quên phần tử tế nhất trong chính mình. Và có lẽ, mất đi điều ấy, mới chính là sự mất mát lớn nhất đời người.


No comments:

Post a Comment