Đôi khi, yêu thương không cần những điều lớn lao. Chỉ là một lời hỏi thăm khi ai đó mệt mỏi, một ánh nhìn cảm thông khi người khác đang lặng im, hay một cái nắm tay nhẹ nhàng giữa lúc họ cần nhất. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy, lại có thể trở thành điểm tựa cho một người đang chông chênh giữa cuộc đời.
Có người nghĩ rằng phải có thật nhiều mới có thể cho đi. Nhưng thật ra, yêu thương không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà ở việc ta có sẵn lòng hay không. Một người với trái tim ấm áp, dù cuộc sống chưa đủ đầy, vẫn có thể trao đi những điều đẹp đẽ nhất. Bởi đôi khi, thứ người khác cần không phải là vật chất, mà là sự hiện diện, là cảm giác được quan tâm và thấu hiểu.
Trao yêu thương cũng là cách để chữa lành chính mình. Khi ta biết quan tâm đến người khác, ta bỗng thấy những nỗi buồn của mình nhẹ lại. Khi ta làm cho ai đó mỉm cười, ta cũng nhận lại một niềm vui rất thật. Đó là một vòng tròn giản dị nhưng kỳ diệu, nơi cho và nhận không còn ranh giới rõ ràng.
Nhưng yêu thương không phải là cho đi vô điều kiện mà quên mất bản thân. Dịu dàng với người khác cũng cần đi cùng với sự trân trọng chính mình. Biết cho đi, nhưng cũng biết dừng lại khi cần, để trái tim không bị tổn thương đến kiệt quệ. Vì yêu thương đúng nghĩa không làm ta mệt mỏi, mà khiến ta trở nên bình yên hơn.
Giữa một thế giới đôi khi vội vã và lạnh lùng, việc giữ được một tấm lòng biết trao đi yêu thương đã là điều đáng quý. Không cần phải làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi ngày một chút tử tế, một chút quan tâm, một chút chân thành.
Trao yêu thương
Trao duyên một ánh xuân thì,
Nụ cười ấm áp nhu mì lòng ai,
Nhẹ nhàng một chút ban mai,
Tâm an vạn sự trải dài bình yên.
Gieo nhân ái giữa nhân gian,
Một lời thiện niệm muôn vàn nở hoa,
Phong trần rồi cũng nhạt nhòa,
Chỉ còn tình nghĩa chan hòa tháng năm.
Cho đi chẳng đợi hồi âm,
Tâm không vướng bận âm thầm an nhiên,
Thiện duyên kết tựa tơ huyền,
Nhẹ như mây trắng nối miền yêu thương.
Đời như mộng ảo vô thường,
Một câu tử tế vấn vương cõi lòng,
Chân tình chẳng chút hư không,
Trao đi là giữ tấm lòng thanh tao .
Một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra, thứ còn lại trong cuộc đời không phải là những gì ta giữ cho riêng mình, mà là những gì ta đã từng trao đi bằng cả tấm lòng.
Và rồi, tôi muốn gửi một lời cảm ơn thật nhẹ đến chú gấu nhỏ và bó hoa giản dị ấy. Chính hình ảnh bé xíu nhưng đầy ấm áp đó đã khơi lên trong tôi một cảm xúc đẹp, để viết nên những dòng “Trao yêu thương” này. Cuộc đời đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ làm lòng mình dịu lại. Cảm ơn vì đã nhắc tôi rằng, yêu thương không cần lớn lao, chỉ cần chân thành là đủ để lan tỏa. Mong rằng mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một bó hoa trong tim để trao đi mỗi ngày.

No comments:
Post a Comment