Diễn Đàn

Thursday, August 27, 2026

TRĂNG HẠ HUYỀN

Có những đêm, trăng chẳng cần tròn mà vẫn khiến lòng người xao động. Một vầng hạ huyền nghiêng giữa trời khuya, nửa sáng cho nhân gian, nửa như cất riêng cho những kẻ còn mang chút tương tư. Tôi vẫn nghĩ trăng khuyết chưa hẳn là buồn, bởi chính phần chưa đầy ấy mới khiến người ta biết mong chờ một ngày viên mãn.

Dưới màn sương mỏng, ngõ nhỏ yên im, rèm khẽ lay theo gió, bỗng thấy lòng mình cũng chẳng chịu đứng yên. Có lẽ tại trăng, tại thu, hay tại một người nào đó vô tình bước vào nỗi nhớ. Tình yêu đôi khi bắt đầu giản dị như thế, chẳng hẹn mà gặp, chẳng gọi mà thương.

Và biết đâu, từ một đêm trăng còn khuyết, hai người lại tìm thấy nhau để cùng đi về phía một vầng trăng tròn.

Tăng Hạ Huyền

Trăng huyền lặng lẽ phủ màn sương,
Gió nhẹ đưa hồn dệt nhớ thương.
Ngõ nhỏ đêm thu chìm tĩnh lặng,
Hiên nhà lá úa đượm tơ vương.
Bên song bóng nguyệt lay rèm mỏng,
Trước ngõ tình thu ướp sắc hương.
Chẳng hẹn mà lòng mong hội ngộ,
Mai sau duyên thắm sẽ chung đường.


No comments:

Post a Comment