Sunday, September 28, 2025

MÙA THU EM YÊU ANH

Có những mùa thu đi ngang đời người như vạt áo vàng của trời đất, để lại trong tim một dư âm dịu ngọt. Và cũng có mùa thu hóa thành vĩnh cửu, bởi nó cất giữ tình yêu không thể phai mờ. Em yêu anh trong sắc vàng hanh hao, trong tiếng gió heo may thì thầm, trong từng nhịp tim xao xuyến của những đêm trăng trải sáng. Mỗi bước đi của anh làm đất trời rực rỡ hơn, mỗi ánh mắt anh như vì tinh tú soi chiếu hồn em. Mùa thu không chỉ là giao mùa, mà còn là giao duyên, nơi em gửi tiếng gọi của lòng mình, nơi trái tim đón nhận hồng ân tình yêu. Thu đến, em yêu anh hơn bao giờ hết.

MÙA THU EM YÊU ANH

Em yêu anh mùa thu vương huyền ảo,
Ánh trăng vàng dìu dặt bóng đôi ta,
Dòng sông xưa gợn sóng vỗ hiền hòa,
Nghe tim đập nhịp thương đầy khắc khoải.

Gió khẽ hát ru hồn trong tê tái,
Lá vàng rơi thổn thức bước chân say,
Ánh mắt anh ngời sáng tựa ngàn mây,
Cho em thấy một trời hoa khát vọng.

Em khẽ gọi thu về trong ấm nóng,
Ngọt ngào như tiếng nhắn nhủ tình nhân,
Một vòng tay che chở cõi hồng trần,
Bao nhung nhớ ôm hồn em nặng nợ.

Sông vẫn chảy, lời yêu không dang dở,
Gió lộng bay phơ phất tóc chơi vơi,
Em nhìn anh như ánh sáng trong đời,
Như ngọc quý tỏa hương hoa mộng mị.

Mỗi sớm sớm, gọi tên nhau chung ý,
Khắc vào thơ từng nhịp khúc tình ca,
Một vầng trăng lặng lẽ giữa hiên nhà,
Như chứng giám mối tình không phai nhạt.

Dẫu năm tháng dệt màu sương mưa ngát,
Trái tim này vẫn giữ vẹn tình sâu,
Mùa thu nay rực rỡ đến ngàn sau,
Em yêu anh giữa vĩnh hằng nhân thế.

Mùa thu rồi sẽ qua, lá sẽ rơi, trăng sẽ tàn, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn. Như dòng sông chảy mãi không thôi, như vầng trăng treo lặng giữa hiên nhà, tình yêu ấy sẽ soi sáng những ngày tháng sau này. Dẫu năm tháng có phủ màu sương khói, trái tim em vẫn vẹn tròn lời hẹn ước. Mùa thu nay, mùa thu sau, hay ngàn mùa thu nữa, tất cả đều là chứng nhân của tình yêu em. Bởi em yêu anh giữa vĩnh hằng nhân thế.

No comments:

Post a Comment