Bác Từ sung sướng quá đi ta Rảnh rỗi vui chơi sáng đến tà Chữ nghĩa, kệ kinh đều thấu hiểu Văn chương, điển tích thảy tràn ra Đời người vinh, nhục thôi vừa đủ Cuộc sống sang,hèn cũng sẽ qua Như cụ Từ đây chừ chuyển hóa Thân phàm, tâm Phật sợ gì ma !
Bác Từ và Ngọc Phan hí hoạ hay ghê! Lão ngần này tuổi mà chưa làm được bài thơ nào. Không biết có quá trễ để học làm thơ ? nhưng lão lại sợ bị gõ đầu .. hố hố hố
Thơ Bác Từ hay quá, mong là một ngày nào đó cháu cũng làm được thế này. Cháu thích thơ Đường nhưng vẫn chưa thuộc luật để làm. Cháu đang học luật thơ Đường trong bài của Bác Từ.
Cuộc sống được như BT mấy ai có được ? Nhiều người mơ cũng không thấy, thế mà BT còn than nỗi gì ?
ReplyDeleteKhông dám than đâu công tử ơi, biết an phận mà hihih
ReplyDeleteHọa bài Bác Từ Vịnh
ReplyDeleteVỊNH BÁC TỪ
Bác Từ sung sướng quá đi ta
Rảnh rỗi vui chơi sáng đến tà
Chữ nghĩa, kệ kinh đều thấu hiểu
Văn chương, điển tích thảy tràn ra
Đời người vinh, nhục thôi vừa đủ
Cuộc sống sang,hèn cũng sẽ qua
Như cụ Từ đây chừ chuyển hóa
Thân phàm, tâm Phật sợ gì ma !
30 TẾT TÂN MÃO
Feb. 2nd 2011
Tôi với bác, hai người xa lạ
ReplyDeleteThấy cờ Vàng cảm thấy thịt da
Thơ bác hay, chữ nghĩa mượt mà
Nên đường đột bác ơi ...chớ trách !
bảnthượng
Giữa lúc giao mùa cơ may gặp được bạn hữu.
ReplyDeleteThật tuyệt vời, món quà vô giá đón Tân Mão.
Cám ơn trong tình thân viễn xứ.
Bác Tứ viết theo bảnh thượng nhé!
ReplyDeleteTân Mão về Xuân tươi vội mách
Đồng hương Việt khắng khít tình thân
Gặp nhau đây tuyết trắng tinh ngần
Tay nắm chặt giao mùa cát lợi.
....banthuong tiep theo...
ReplyDeleteMỗi Xuân về lòng ta vẫn đợi
Một ngày về đất nước tự do
Đồng bào được áo ấm cơm no
Và Tổ Quốckhông còn nguy khốn !
Mấy chục năm người dân thiếu thốn
ReplyDeleteSống nghèo nàn đạo đức tan hoang
Cảnh lần than tiếp diễn điêu tàn
Bao đoạ đầy cùm gông anh tuấn kiệt.
Tổ tiên ta bao đời oanh liệt
ReplyDeleteĐuổi giặc tàu giành lại quê cha
Giãi giang sơn gấm vóc ngọc ngà
Con cháu quyết một lòng giữ vững !
Giặc Hồ lấn đất mẹ điêu đứng
ReplyDeleteTủi nhục thay con cháu Rồng Tiên
Xích xiềng gông khoá trí kẻ hiền
Chúng ngang tàng váo vênh trơ trẽn!
Hình như lâu rồi không thấy Bác Từ sáng tác thơ mới.
ReplyDeleteNăm mới Bác Từ phải có thơ mới cho anh em thưởng thức nhé!
Bác Từ và Ngọc Phan hí hoạ hay ghê!
ReplyDeleteLão ngần này tuổi mà chưa làm được bài thơ nào.
Không biết có quá trễ để học làm thơ ? nhưng lão lại sợ bị gõ đầu .. hố hố hố
Thơ Bác Từ hay quá, mong là một ngày nào đó cháu cũng làm được thế này.
ReplyDeleteCháu thích thơ Đường nhưng vẫn chưa thuộc luật để làm. Cháu đang học luật thơ Đường trong bài của Bác Từ.