Monday, December 15, 2008

Nghèo mà Ngông


Nghèo mà Ngông
Nghèo bạc nghèo tiền tính lại ngông
Áo quần bóng loáng túi vài đồng
Cuối tuần bát phố trông như tướng
Cả tháng đeo cày ngó biết ông
Con dại leo beo lo thót bụng
Vợ mang õng ẹo sợ teo mông
Xóm làng xí xọn cứ lờ phớt
Ngông mãi có ngày dám trụi lông!
Dưới là bài họa của nhi, post lên đây để pà con cùng đọc cho vui.
.
hihi thơ bác vui wá lun :)

cho họa xíu với bác nhe :)
.
giàu hok ngông
.
giàu tiền giàu bạc chẳng dám ngông
Sợ ăn mày tới xin vài đồng
mỗi ngày cháo rau sợ phát tướng
lo trộm canh rình ngõ nhà ông
Con dại đói meo cũng đành bụng
kệ vợ la trời đến chổng mông
miễn sao tiền bạc còn nguyên vẹn
Ngông để làm gì trụi hết lông
nhi

No comments:

Post a Comment