Khi xem xong day 1 thì bà con đưa chuột vào khung hình nhỏ tìm day 2 ..v v..
9h15 sáng Chuá Nhật 8/2/09 chúng tôi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt những người tiễn chúng tôi lên đường đi trước. Dù biết rằng ngày mai, ngày mốt tất cả sẽ gặp lại nhau nơi điểm hẹn tại Tỉnh Dòng Đồng Công bang
Trời hôm nay thật êm dịu, nhẹ nhàng và trong sáng quá. Những áng mây như còn đang thanh thản ngủ quên ở một góc nào đó của bầu trời, như cố tình để chúng tôi thơ thái bên ngày hân hoan dưới nắng vàng êm ả, thênh thang suốt đoạn đường dài sẽ đi qua. Những chú chim quen thuộc từng chào đón chúng tôi mỗi sáng Chuá Nhật cũng hiện diện trước bình minh cùng tưng bừng nhảy nhót, tung tăng như khích lệ người đi giữa độ ban mai, những cánh chim tung bay vờn vũ đùa vân như đang mở đường cho ngày mới xinh tươi nở hoa kết trái sau những ngày ươm trồng ấp ủ, những tiếng chim ca múa hát líu lo, vang vọng như đang chuẩn bị chào đón ngày vinh quang khải hoàn của đoàn người lữ thứ.
4h chiều chúng tôi đã có mặt tại quán nhà của mình. Cái đầu tiên chúng tôi làm là đi "tham quan" ngôi lều tạm và cầu mong miếng đất này sẽ giúp chúng tôi thành đạt như mong ước.
Bác Từ và Bổn Lề quán chủ
Nghỉ ngơi chút xíu rồi chúng tôi hò nhau xuống đồ phụ tùng cho nhà bếp cùng những lặt vặt khác.
Hò dzô ta cùng nhau khiêng đồ xuống Một số bếp nấu và lò nướng
Nồi niêu lớn bé Vật dụng lỉnh kỉnh đủ thứ
Một số bình gas cho bếp Bộ ba Bổn lề - Phán hói - Tới nghe em
Cơm nước xong thì ngày cũng đã tàn, chiều qua đi vội vã và mọi người cũng đã nhuễ nhoãi mồ hôi với vai nặng đầu mang, nên mọi người đề nghị được thưởng cái "nghỉ ngơi" để chuẩn bị cho ngày mai ta lại cùng nhau hồ hỡi chung lưng.

Mới bình minh mà nắng đã gieo nặng hạt, cái nắng như bắt đầu vắt từng giọt nước trong cơ thể người ta. Nhưng chúng tôi cũng để quên nó qua một bên và tiếp tục những công việc nối tiếp của đoạn đường dài.
Khâu phở, một góc của nhà bếp Bàn ghế đã được xếp đặt thành hình

Thật ra, ngày thứ hai năm nay thì hơi nhẹ nhàng so với những năm trước, vì có một số anh em đã tình nguyện đi từ chiều thứ sáu để lo cho hệ thống điện của quán và dựng cây cổng, nên khi chung tôi đến thì điện đã sẵn sàng để dùng và không phải tốn thời gian và sức lực để dựng Quán Cây Dừa.
Điểm tâm xong, chúng tôi “tự biến” ra thành 3 nhóm.
-Nhóm anh Phán, Hùng và dăm em thì lo “vẽ” cái bếp sao cho thuận lợi dễ dàng khi lấy order.
-Nhóm Bác Từ và các em thì lo kê bàn ghế sao cho “đẹp mắt” và trang trí trên bàn.
Bổn “lề” và Tới “nghe em” chạy vòng ngoài lo chuyện thực phẩm và đồ khô lên xuống.
Chẳng mất chốc mà ngày lại cũng qua đi, anh em lại nghỉ ngơi trong cái không khí "nhẹ nhàng" của nóng vắt nước.
Những căn lều của khách hành hương được dựng kín nhiều cây số vuông dưới tàn cây


Khách hành hương trong ngày lễ khai mạc (thứ năm)
Quán Cây Dừa sau lễ khai mạc Trong quán đã không còn ghế trống
Lấy order cho khách xong, các em nhanh chóng xuống bếp nhận order để mang lên cho khách
Mau lẹ với những khay thức ăn và nước uống
Các em thu dọn nhanh như chớp để khách vào sau mau kịp ngồi
Các em đang lấy order
Các em bên lò nem nướng Tới "nghe em" với lò nướng sườn bò Đại Hàn
Gian hàng togo trước quán Khách xếp hàng chơ ăn nem nướng và sườn bò Đại Hàn
Trước quán Cây Dừa Khách kín đường đi
Những khay gạo chuẩn bị vào lò Những khay bún luộc xong đang lấy ra
Nghỉ ngơi lấy sức Khóc vì cá
Bác Từ trao huy chương tưởng thưởng cho chủ quán Bổn lề. Tờ 1 triệu đô la từ trời rớt xuống
Bên lề quán

NAI sập bẫy hay NAI ăn đèn
Đang ngoắc NAI

Hoành tráng nhỉ? Đông vui quá sức.
ReplyDeleteSố lượng người năm nay chỉ bằng một nửa những năm trước thôi, nên chẳng khấm khá gì bác ạ.
ReplyDelete"Quán" dã chiến nhưng rất ư là hoành tráng và đầy đủ không thiếu thứ gì, một nếp sinh hoạt rất lạ nhưng thú vị. "Thu" biết có đủ trang trải cho những mệt nhọc và công sức bỏ ra không BT ?
ReplyDeleteThôi để năm khác bù lại. Thấy BT lúc nào cũng cười tươi là được rồi.
Quán chứa được gần ngàn người đó Yến! kinh tế thề giới năm nay quá bết bát nên số lượng người cũng giảm đi một nửa, và hình như là bao tử của người ta cũng nhỏ lại thì phải.
ReplyDeleteCó sạch túi mình cũng cứ cười Yến nhỉ! hihih
Wow vui quá...TH chần chừ nên năm nay không đi được...hy vọng năm tới sẽ đi 1 lần cho biết
ReplyDeleteQúan CD quá hòanh tráng.HiX Đủ mọi thứ như ở VN ta.Qúan đông khách thế chắc là thắng lớn lắm BT ha?
ReplyDeleteNhưng tiền đâu chưa nhìn thấy ngoắc một lúc đc hai NAI đã là một thắng lợi BT nhá. Và hậu quả thì cũng thật là viêm nặng ...Tờ triệu đô.
Có thể tươngt tượng ra quán Cây Dừa và hoạt động của các anh rồi Bác Từ ạ. Thật thú vị. Ước gì mình cũng được tham gia .
ReplyDeleteHoành tráng qúa, đồ ăn nhiều quá, đông vui quá. Gửi cho mình một xuất được không ? Đang thèm nhỏ nước miếng ra đây này !
ReplyDeletewow ... chuẩn bị chu đáo công phu quá BT!
ReplyDeleteQuán to lớn thật , không thua gì 1 nhà hàng mà rất là well organised há BT ?
Kính phục lòng đồng tâm đồng sức của bà con bên đó và chúc BT và mọi người cùng mang trong lòng niềm hạnh phúc được chung tay đóng góp cho cộng đồng ! Đó la `phần thưởng lớn nhất mà khg tiền bạc nào mang lại được !
Kết thúc : BT tuy là " bị thương " ở đầu gối nhưng lại " được thương" ở tấm lòng ( nhìn hình cười toe thì biết)
Bravo dòng Đông Công !
Cám ơn BT đã cho xem hình và tường thuật như cùng được tham dự vậy ! Chỉ có nếm thử là chưa thôi ạ !
Không thể tưởng tượng thế này mà đã là giảm đi một nửa !!!! Nhưng thấy được sự náo nhiệt đông vui qua các tấm hình .Các nhân vật có tên hay nhỉ ..nào là Bổn lề , Tới nghe em ...Bác từ từ , toàn là tên đặc biệt không thôi !Giá mỗi tháng có một lần thế naỳ thì BT nhà ta nát như tương bần quá ..chưa gì đã bị trầy xước thế kia mà !Chỉ là chưa được nếm thử nên ..thèm quá
ReplyDeleteNăm tới đừng chần chừ nhé TH. Ráng đi một lần cho biết, chẳng gì bằng mắt thấy tai nghe cả.
ReplyDeleteChắc là Nai sập bẫy của Bác Từ rồi !
ReplyDelete@Hà em: năm nay hong có thẳng lợi chi đâu, mọi thứ chỉ bằng một nửa của năm trước thôi. Nai thì cả đàn chỉ chụp 2 con thôi hihihi
ReplyDelete@lienhoa: Cầu thì sẽ được mà, thời gian chỉ sớm muộn thôi, thế nào rồi cũng sẽ có ngày được tham gia thôi,
@công tử: chỉ một xuất thôi sao, ... hihihi biết đâu có ngày mình cùng chung vai gánh vác.
@Trang: kinh tế xuống quá, nên mọi chuyện chẳng được suôn sẽ như mong muốn, chỉ trầy chút đầu gối thôi là may rồi, hổng dám ca thán gì hihihi
@gió:Nếm làm gì cho ghiền gió ơi, lâu lâu xàng qua ngó cái cho khỏi mệt có sướng hơn không! bộ muốn nếm mùi xước gối hả?
Bác Từ tâm lý lắm ! ( một xuất nhưng mà nhiều gấp 2 hoặc 3 càng tốt ) !
ReplyDeleteNai này mà sập bẫy thì mình cái xương cũng ko còn đó công tử, nó mà nhai đến xương đầu cũng phải nát,
ReplyDeleteQua những hình ảnh này thấy một BT giỏi giang ghê đi, cái vẻ lãng tử thơ thẩn mất tiêu rồi... hìhiii... và nhất là có một tấm lòng nữa...Đợt này BT có lên ký hông đó, coi chừng béo phệ xấu xí nha BT..
ReplyDeleteyes bác Từ..TH sẽ đi hy vọng gặp bác DHTM 2010
ReplyDeleteBT làm việc tuần vừa qua thật là vất vả và vui ghê ,một công việc có ý nghĩa cho cộng đồng.
ReplyDeletehic hic, Tờ 1 triệu đô .. Quá đã =))
ReplyDeletevui qua BT oi!
ReplyDeleteBT cho xem hình ảnh và những sinh hoạt của góc ẩm thực ở Đại hội Thánh Mẫu hay wá! Ước gì em đến được một lần nhỉ? lần trước bị out nên nản chí rùi! hihi... KL mà có đi thì sẽ tìm đến quán Cây Dừa đó!
ReplyDeleteNếu tới BT sẽ tặng một bữa ăn Free. hihihi nghe có vẻ trùm sò hì
ReplyDeleteTat ca la hy vong
ReplyDeleteNăm nay có rtổ chức nữa không vậy ?
ReplyDeleteHy vọng mãi vươn lên ...
ReplyDeleteNăm nay thì chưa biết công tử ơi! Còn sớm quá tới tháng 6 mới quyết định đi hay không .
ReplyDelete