Cái bút động để viết chữ thanhks lại mất tiêu và khi tôi mở blog lên thì nó lại xuất hiện những bài trong blog của anh ? Tôi phải nhấp vào cửa ( Bảng điều khiển ) thì nó mới trở về trang của tôi ?
Vì công tử saved sai blog rồi. Đúng ra thì công tử nên save cái trang blog của mình nhưng lại lộn qua cái blog của tôi nên mới bị trường hợp như thế! Bây giờ công tử làm lại đi.
Anh vào trang blog của tôi xem rồi xem có gì cần bổ xung thì Anh làm giúp nhé, tôi vẫn chưa biết cách mời bạn bè đã làm theo như Anh chỉ nhưng chưa thạo, có lúc trên thanh công cụ xuất hiện cái hình đầu người thì tôi nhấp vào đó và mời được bạn bè nhưng nhiều lúc nó không xuất hiện ?
BT ơi, tạo GB là mình viết một bài dăng mới rồi cho nó luôn nằm ở trang đầu tiên như bên opera phải không? BT chỉ mình với. Phải cài đặt chỗ nào vậy? Cám ơn BT trước nghen.
Đúng rồi đó Yến! BT làm thêm cái guestbook ờ bên trái đó, rất tiện lợi và dễ dàng ai cũng có thể viết được, nhưng ko thể post hình ảnh mà chỉ nói thôi. Nếu muốn post hình ảnh, nhạc, video như GB của BT thì phải gắn vài đoạn code trong HTML mới có thể post được.
[IMG]http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/01%20Small/smiley-love003.gif[/IMG] Anh TT ơi!
M đã vào setting để xem lại cài đặt ở chỗ comment, nhưng không thấy lệnh cho post hình, M nghĩ chắc nằm ở HTML, vậy anh chỉ cho M đoạn code để bỏ lệnh cấm post hình ở commnents không ạ? :)
M tuần vừa rồi và tuần này M vẫn chưa rãnh, thêm mấy hôm nay đường truyền ở bên Camb bị trục trặc, nên vào rất chậm, M sẽ vào xem, nếu có gì không biết sẽ hỏi anh thêm.
Tự chào mình trước
ReplyDeleteKhông có Guestbook nên chế ra cái cổng này hả anh Từ ... có cho vui!
ReplyDeleteThăm bác TT nhé!
ReplyDeletesang chào anh Thức chiều chủ nhật
ReplyDeleteChiều chủ nhật vui tươi bactu nhé!
ReplyDeleteMỗi lần ghé nhà bác lại thấy khang trang lạ mắt.
Chào bà con,
ReplyDeleteCái phòng này không chừng lại là nơi 888 vui vẻ.
Ai cần càfê, thuốc lào nghe nhạc rock cứ lên tiếng ...lol
Có thuốc lào đây, bác cho mượn cái khẩu Badzoka bắn vài phát chơi:)
ReplyDeleteĐi luyện cẳng về thấy TT qua thăm vôi nhảy qua ngay . Heeeee. Tuần mới vui vẻ nha
ReplyDeleteTớ đổi qua đấy nè
ReplyDeletehttp://hailuaphobien.blogspot.co.uk/
BT làm cái Guest Book thế mà hay , giờ tìm Cổng Chào dễ hơn ạ
ReplyDeleteNgày thứ hai mạnh giỏi và mọi sự như ý nha .
ReplyDeletechào anh Thức chiều thứ hai, luôn tiện đọc thâm cung bí sử
ReplyDeleteQua đây là thấy có mới lạ ngay.
ReplyDeleteTuần mới vui nhiều bactu nhé!
ReplyDeleteMốn mời bạn bè vào nhà mình thì làm thế nào Bác Từ ơi ?
DeleteCông từ vào G+ rồi nhấn chuột vào circles thì nó sẽ xuất hiện danh sách cho công tử chọn người và mời mình muốn.
DeleteThăm bác từ nhé!
ReplyDeleteMột ngày thắng lợi.
Cám ơn bác Hồng Đức!
DeleteMột ngày thật tốt đẹp cho bác và ngưòi thân nhé!
Enjoy những ngày cuối tháng hạ bác TT ơi!
ReplyDeleteThăm ông Từ chiều thứ ba!
ReplyDeleteTưởng là thất lạc rồi chứ!
ReplyDeleteTrái đất này thế mà quá nhỏ bác hì!
Thế mới biết là hữu duyên.
DeleteCái bút động ( nó luôn viết chữ Thanhk ấy lại mất tiêu rồi ) Khi viết bài mới thì lại mất thanh công cụ để tạo chữ to nhỏ, kiểu chữ nên khó dùng quá ?
DeleteTôi công tử ghê, cứ bị cái thằng Blogspot này bắt nạt hoài ..hihih. Tại công tử còn mới chưa quen thôi, vài ngày nữa sẽ có tiến bộ thôi.
DeleteCái bút động để viết chữ thanhks lại mất tiêu và khi tôi mở blog lên thì nó lại xuất hiện những bài trong blog của anh ? Tôi phải nhấp vào cửa ( Bảng điều khiển ) thì nó mới trở về trang của tôi ?
DeleteVì công tử saved sai blog rồi. Đúng ra thì công tử nên save cái trang blog của mình nhưng lại lộn qua cái blog của tôi nên mới bị trường hợp như thế!
DeleteBây giờ công tử làm lại đi.
Buổi chiều đầu thu an lành BT
ReplyDeleteAnh vào trang blog của tôi xem rồi xem có gì cần bổ xung thì Anh làm giúp nhé, tôi vẫn chưa biết cách mời bạn bè đã làm theo như Anh chỉ nhưng chưa thạo, có lúc trên thanh công cụ xuất hiện cái hình đầu người thì tôi nhấp vào đó và mời được bạn bè nhưng nhiều lúc nó không xuất hiện ?
ReplyDeleteTôi đã làm lại cho anh rồi đó! Anh thấy thiếu gì thì cứ nói
DeleteSang tháng 10 vui cười thoải mái anh Từ nhe!
ReplyDeleteMấy hôm nay vào nhà bactu thấy khó quá, ko hiểu vì sao.
ReplyDeleteLuôn vui vẻ bactu nhé!
Vẫn bình thường mà phiha, có thể lúc phiha vào là lúc đông người chen lấn vì phiha yếu nên bị đầy lùi ra ngoài đó ..hihih lol
DeleteMọi điều như ý nhé!
Nghe ông Mitt Romney thắng đấu khẩu đợt đầu mà khoái.
ReplyDeleteLần tới Obama sẽ phải gồng mình để chiếm lại những gì đã mất bác từ nhỉ.
Ban cố vấn của TT Obama sẽ thay đổi kế hoạch, nhưng ko biết là có đủ thời giờ cho Obama chuẩn bị hay ko. chờ xem!
DeleteMình mong ông Obama thắng cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 .
DeleteTrời vào Thu rồi ...
ReplyDelete[youtube]http://youtu.be/xkA33vTyN_Q[/youtube]
Nắng cũng nhạt vàng để nhớ những kỷ niệm thời xa xưa!
DeleteThu đẹp như kỷ niệm bác từ ơi!
ReplyDeleteThu mà ko nghe nhạc Đoàn Chuẩn Từ Linh thì mới thấy có nửa mùa thu.
ReplyDeleteBuổi sáng đầu thu an lành nhé BT !
ReplyDelete... màu xanh ái ân ... về đây với thu trần gian ...
GB của BT bên blogspot sang G+ nó tuột xuống dưới, có nằm ở trên đâu nào?
ReplyDeleteBT ơi, tạo GB là mình viết một bài dăng mới rồi cho nó luôn nằm ở trang đầu tiên như bên opera phải không? BT chỉ mình với. Phải cài đặt chỗ nào vậy? Cám ơn BT trước nghen.
ReplyDeleteĐúng rồi đó Yến!
DeleteBT làm thêm cái guestbook ờ bên trái đó, rất tiện lợi và dễ dàng ai cũng có thể viết được, nhưng ko thể post hình ảnh mà chỉ nói thôi. Nếu muốn post hình ảnh, nhạc, video như GB của BT thì phải gắn vài đoạn code trong HTML mới có thể post được.
mời bác quá bộ sang ăn tân gia nhà tôi. xây nhà mệt bở hơi hehehe. cám ơn bác
ReplyDeleteBlogger mới thì hơi vất vả với nó, ai cũng thế thôi. Dăm bữa một tháng thì sẽ bình thường thôi.. hihi ráng lên.
DeleteAnh tạo cái Guestbook này hay àh nha ....chắc em cũng copie cách của anh làm một cái quá hihihi
ReplyDeleteLúc trước anh để ở đầu trang, giờ thôi cho nó xuống ...
DeleteRòm đã tạo GB chưa, chị già qua không thấy GB của Ròm đâu cả.
Delete[IMG]http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/01%20Small/smiley-love003.gif[/IMG] Anh TT ơi!
ReplyDeleteM đã vào setting để xem lại cài đặt ở chỗ comment, nhưng không thấy lệnh cho post hình, M nghĩ chắc nằm ở HTML, vậy anh chỉ cho M đoạn code để bỏ lệnh cấm post hình ở commnents không ạ? :)
Cám ơn anh trước nha.
TTM
Đúng thế nó nằm trong edit HTML. và rất dễ làm.
DeleteTTM hÃy làm theo chỉ dẫn trong bài ở link dưới.
http://donghoavangtuthuc.blogspot.com/2012/10/chen-anh-video-nhac-vao-comment-blogger.html
Chúc may mắn nhé TTM!
M tuần vừa rồi và tuần này M vẫn chưa rãnh, thêm mấy hôm nay đường truyền ở bên Camb bị trục trặc, nên vào rất chậm, M sẽ vào xem, nếu có gì không biết sẽ hỏi anh thêm.
DeleteCám ơn anh TT nhiều.
Tuần mới hăng sau với công việc anh Từ ơi!
ReplyDeleteAnh TT ơi!
ReplyDeleteVui với cuối tuần nhé!
[IMG]http://i1041.photobucket.com/albums/b416/TTM0123/Cafe-Ruou/afternoon-cup.jpg[/IMG]
Cuối tuần mọi người ngoắc cần câu hết rồi.
ReplyDeleteCho Tôi Khóc Hết Mùa Thu_Quỳnh Lan
ReplyDelete[youtube]http://youtu.be/r_89WE-fJP8[/youtube]
Cảnh trong clip rất đẹp, có một người nhìn quen quen, nhưng bản nhạc thì buồn thiu đó TT ơi!
ReplyDeleteChúc đầu tuần công việc hanh thông nhé!
Cám ơn chị M!
DeleteHanh thông mọi điều cùng chị nhé!
Chúc bạn mùa thu như ý!
ReplyDeleteHết cuối tuần rồi, có gì mới lạ ko ?
ReplyDeleteSang tuần mới như mọi ngày nhé!
Thu sắp qua, quyến rũ cũng hết, lạnh gần kề chuẩn bị đốt sưởi
ReplyDeleteChuẩn bị củi đốt lò, mùa đông đang lấp ló, cái lạnh chắc khó tránh anh Từ ơi!
ReplyDeleteNgày mới yên bình...Nhiều yêu thương anh nhé.
ReplyDeleteHì,em về rồi.
Chào ngày mới. Ngày vui nhé Từ Thức ơi!
ReplyDelete12/12/12
Mùa này nghe Nhạc Giáng Sinh hay quá anh Từ ơi!
ReplyDeleteAsia Noel Tình Yêu thật tuyệt vời với những người chúng ta.
Không xem được nhạc Noel Asia, hy vọng ngày mai về nhà sẽ xem được. Chúc BT ngày vui.
ReplyDeleteHì,trà ngon-bánh ngọt-hoa xinh em mang mời anh đây...
ReplyDeleteMà bàn để chỗ nào anh ?
Em bê mỏi tay quá.
Hì...Ngày mới nhiều niềm vui nhé anh.
Chào ngày mới với Từ Thức đây.
ReplyDeleteChúc mùa Giáng sinh và năm mới đầy những bình an và hạnh phúc nhé!
Giáng Sinh vui vẻ và ngập tràn Hạnh Phúc nhé anh !
ReplyDelete