Tôi muốn gửi đến NT KieuKieu lời biết ơn sâu đậm nhất. Không chỉ vì em đã nhớ đến Từ Thức, mà vì em đã dành cho đam mê của tôi một sự trân trọng hiếm thấy. Giữa rất nhiều lo toan của cuộc sống, việc một người vẫn dành chút thời gian để động viên một tác giả bằng tấm thiệp ấm áp như vậy là điều không phải ai cũng làm được. Và chính điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Lời chúc của NT KieuKieu giống như một nguồn năng lượng lành, giúp tôi tin rằng những câu thơ, tản văn mình viết ra vẫn có người đón nhận bằng cả trái tim. Mỗi chữ em gửi là một sự nâng đỡ, một sự khích lệ để tôi tiếp tục giữ lửa, tiếp tục viết bằng tất cả thành tâm của mình. Có lẽ người viết không cần nhiều, chỉ cần một tâm hồn đồng cảm là đủ để bước tiếp.
Tôi trân quý sự tinh tế và tấm lòng rất đẹp mà NT KieuKieu đã dành tặng. Cảm ơn em vì đã thắp lên trong tôi niềm vui nhỏ nhưng rất thật. Cảm ơn em vì đã tạo nên một khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy nghề viết của mình vẫn còn ý nghĩa. Mong rằng hôm nay và những ngày sau, sự ấm áp mà em trao đi sẽ quay trở lại với em thật nhiều lần hơn nữa.
Từ Thức chân thành cảm ơn NT KieuKieu.

No comments:
Post a Comment