Thursday, November 27, 2025

NGÀY BLACK FRIDAY - NGÀY SAU LỄ TẠ ƠN

Ngày sau Lễ Tạ Ơn luôn mang một cảm giác rất lạ. Hôm qua còn quây quần bên bàn tiệc, nghe tiếng cười gia đình, ngửi mùi gà tây nghi ngút, thì sáng nay nước Mỹ đã chuyển hẳn sang một nhịp điệu khác, nhanh hơn, rộn rã hơn và kịch tính hơn. Đó là ngày Black Friday.

Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, đường phố đã đông nghịt xe, trước cửa Best Buy, Costco, Walmart là những hàng người đứng xếp từ khuya, trên tay cầm ly cà phê nóng, mắt còn ngái ngủ nhưng giọng thì đầy quyết tâm như sắp bước vào một trận chiến lớn. Tất cả chỉ để mua một chiếc TV rẻ hơn, một món đồ gia dụng được giảm sâu, hay đơn giản là “mua cho vui, mua cho biết”.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng reo vang lên như sóng trào, ai nấy đều lao thẳng vào đúng gian hàng mình đã “canh” cả tuần, bước chân gấp gáp, ánh mắt sắc như tia laser, cảm giác chẳng khác gì một phân cảnh trong bộ phim hành động tốc độ cao. Người giành được món đồ cuối cùng thì cười rạng rỡ như bắt được vàng, người đến muộn nhìn kệ trống trơn thì ngẩn người hai giây rồi lại phóng sang khu giảm giá khác, tiếp tục vòng chiến mới

Mỗi năm, Black Friday đều có vài trận “drama” vui vui. Năm thì tranh nhau một cái TV 75 inch giảm giá từ 1.200 đô xuống còn 499 đô, năm thì giành cái nồi chiên không dầu còn có 29 đô. Người thắng thì cười rạng rỡ như bắt được vàng, người thua thì thở dài, nhưng lát sau vẫn tươi ngay khi thấy món khác giảm sâu hơn. Đúng là chỉ có Black Friday mới tạo được cảm giác nửa buồn cười, nửa hồi hộp như vậy.

Nhưng điều khiến tôi thích nhất vẫn không phải cảnh chen lấn, mà là cái không khí đặc biệt của ngày này. Các cặp đôi tay trong tay, vừa đi vừa bàn xem mua gì tặng nhau dịp Giáng Sinh, các nhóm bạn ríu rít thử đồ trong Zara, mấy ông bố đẩy xe đầy đồ chơi mà ánh mắt sáng như trẻ nhỏ. Dù ồn ào hay hỗn loạn, Black Friday vẫn giữ được nét vui tươi rất riêng, giống như phần tiếp nối sống động của Lễ Tạ Ơn. Sau khi biết ơn những gì mình đã có, người ta cho phép bản thân mua thêm chút niềm vui phù hợp túi tiền.

Còn tôi, giữa bão giảm giá ấy, lại chọn đứng lùi một chút. Nhìn dòng người hối hả, nghe tiếng túi giấy sột soạt, cảm nhận hơi lạnh cuối thu phảng phất trên phố, tôi thấy lòng mình nhẹ và bình yên lạ. Hóa ra điều quý giá nhất không nằm trong những con số giảm 30 phần trăm, 50 phần trăm, hay 70 phần trăm, mà nằm ở cảm giác đủ đầy và biết ơn sau một năm dài.

Black Friday khép lại, ai cũng mang về nhà ít nhiều niềm vui. Và rồi nước Mỹ lại bắt đầu đếm ngược đến Giáng Sinh, mùa lễ hội rực rỡ nhất trong năm. Một năm nữa đang khép lại, êm dịu mà rộn ràng như chính ngày hôm nay.


No comments:

Post a Comment