Chàng trai tháng 12 xuất hiện nhẹ như một làn gió lạnh đầu mùa, nhưng đủ làm người ta giật mình vì sự ấm áp lạ lùng ẩn sâu bên trong. Ở chàng có thứ trưởng thành rất riêng, không ồn ào, không khoe khoang, chỉ lặng lẽ mà tử tế. Chàng nói ít, nhưng lời nào cũng chắc như cái bắt tay ngày đông: lạnh ở ngoài, ấm ran trong lòng.
Gió lạnh sang rồi mắt vẫn trong,
Dịu dàng giữ trọn một tấm lòng.
Tháng mười hai đến người thêm ấm,
Đẹp tựa hàn phong giữa cuối đông.
Tháng 12 kết năm, nên chàng trai tháng 12 thường mang dáng vẻ của người đã đi qua nhiều dốc gió, hiểu chuyện hơn tuổi, và luôn biết cách giữ mình bình tĩnh trước mọi biến động. Yêu một chàng trai như thế, người con gái cảm giác như có một chiếc áo khoác vô hình luôn chờ sẵn, để khi cuộc đời chao đảo, chỉ cần tựa nhẹ là an.
Chàng trai tháng 12 đẹp ở sự tinh tế. Không nói những lời đường mật, nhưng lại nhớ từng điều nhỏ nhặt: một sở thích vụn vặt, một nỗi buồn được giấu kỹ, hay thậm chí cách người con gái siết tay khi trời trở gió. Chàng âm thầm quan sát, âm thầm thương, âm thầm chăm sóc theo cách của riêng mình, không phô trương, không đòi ghi nhận.
Mắt sáng hiền hòa giữa gió lay,
Nụ cười ấm áp tđẹp tháng ngày.
Tháng mười hai chở bao thương mến,
Nghĩ đến người thôi, dạ cũng say.
Ở chàng còn có sự kiên định của người đàn ông hiểu rõ mình muốn gì. Đã quan tâm thì chân thành, đã yêu thì trọn vẹn, đã hứa thì giữ bằng mọi giá. Tháng 12 là mùa của sum họp, của bình yên, và dường như chàng cũng mang theo nét đẹp đó: một bờ vai vững, một trái tim ấm, một ánh mắt biết làm người khác yên lòng.
Chàng trai tháng 12 không hoàn hảo, nhưng lại có linh hồn của mùa đông: trầm, sâu, và chất chứa nhiều điều đẹp đẽ hơn vẻ ngoài tưởng chừng lạnh lùng. Ai may mắn gặp được chàng, chắc chắn sẽ hiểu rằng: có những người không cần nói lời yêu quá nhiều, nhưng chỉ cần ở cạnh, đã đủ thấy mình được che chở suốt cả mùa đông. Thiện tai!

No comments:
Post a Comment