Saturday, December 20, 2025

HÃY VÌ NHAU MÀ THAY ĐỔI

Chúng ta đang bước vào mùa Noel, mùa mừng Chúa Giáng Sinh, cũng là dịp để mỗi người lặng lại, nhìn sâu hơn vào chính mình, để lòng đủ mềm mà đón nhận hồng ân. Tình yêu không phải là sự trùng khớp hoàn hảo ngay từ đầu, mà là hành trình hai con người học cách bước chậm lại vì nhau. Giữa những khác biệt, nếu biết lắng nghe, nhường nhịn và điều chỉnh, yêu thương sẽ âm thầm lớn lên theo năm tháng. Từ đó mở ra câu chuyện về sự hoà hợp, dung hoà và những thay đổi cần thiết để tình yêu có thể ở lại lâu dài.

Không ai tự nhiên mà hoà hợp, cũng không ai sinh ra đã hiểu nhau trọn vẹn. Hai con người bước vào tình yêu mang theo hai thế giới khác nhau, khác nếp nghĩ, khác thói quen, khác cả cách yêu và cách giận. Nếu cứ giữ nguyên cái tôi của mình, mong người kia phải hiểu, phải chiều, phải giống mình, thì tình yêu sớm muộn cũng trở thành những va chạm mệt mỏi.

Hoà hợp không phải là đánh mất bản thân, mà là biết dung hoà. Là khi ta chịu chậm lại một chút để lắng nghe, chịu nhường đi một chút để giữ yên lòng nhau. Có những điều vốn không sai, chỉ là chưa phù hợp. Có những lời nói không ác ý, chỉ là thiếu tinh tế. Nếu vì nhau mà chịu sửa, chịu học cách nói nhẹ hơn, nghĩ sâu hơn, thì khoảng cách sẽ dần ngắn lại.

Hiểu nhau cũng không phải là đoán đúng mọi suy nghĩ, mà là khi người kia nói ra, ta biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc đó. Đừng dùng lý trí của mình để phủ nhận cảm xúc của người khác. Trong tình yêu, đúng sai đôi khi không quan trọng bằng việc còn muốn nắm tay nhau hay không. Có lúc thắng một câu nói, nhưng lại thua cả một mối quan hệ.

Thay đổi vì nhau không phải là ép buộc, cũng không phải là sự hy sinh mù quáng. Đó là sự tự nguyện xuất phát từ yêu thương. Khi thương đủ nhiều, ta tự thấy mình cần bớt nóng, bớt cố chấp, bớt làm tổn thương người mình yêu. Và cũng từ đó, ta dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Sau cùng, yêu thương dạy ta một điều rất giản dị: khi yêu là học cách trưởng thành, chứ không phải học cách sửa người khác theo ý mình. Tình yêu không phải là chiếc khuôn để uốn ai đó cho vừa vặn, mà là tấm gương để soi lại chính mình. Ta sửa cách nói khi biết lời mình làm người kia buồn, sửa cái tôi khi nhận ra nó đang khiến tình yêu nặng nề hơn, sửa sự vội vàng bằng kiên nhẫn, sửa hơn thua bằng bao dung. Khi mỗi người chịu quay về điều chỉnh chính mình, mối quan hệ tự khắc trở nên nhẹ nhõm.

Yêu nhau đâu phải giống nhau, Biết nhường một bước mới sâu nghĩa tình, Vì nhau sửa chút tính mình, Dung hoà cho trọn chữ tình dài lâu.

Bốn câu thơ khép lại nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm về một tình yêu trưởng thành. Yêu không cần giống nhau, chỉ cần đủ bao dung để cùng điều chỉnh và đi tiếp. Khi mỗi người chịu lùi một bước, chịu sửa mình vì nhau, tình yêu sẽ không còn là sự hơn thua, mà trở thành chốn bình yên để cả hai cùng nương tựa và bền lâu theo năm tháng.

Nhân mùa Giáng Sinh, kính chúc mọi người luôn bình an trong tâm hồn, ấm áp trong gia đình và đủ yêu thương để sẻ chia với nhau mỗi ngày. Nguyện hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ, mang đến niềm vui, sức khỏe và hy vọng cho từng mái nhà.


No comments:

Post a Comment