Wednesday, April 1, 2026

THÁNG TƯ AN NHIÊN

Tháng Tư về, mang theo một khoảng lặng rất riêng, đủ để lòng người chậm lại giữa những bộn bề. Không còn cái se lạnh của cuối đông, cũng chưa vội vã bước vào nắng gắt mùa hạ, tháng Tư đứng giữa giao mùa, dịu dàng và an nhiên như chính một khoảng nghỉ của tâm hồn. Có những buổi sớm nắng mỏng như tơ, có những chiều gió khẽ lay từng nhịp nhớ, và có cả những phút giây ta bất chợt nhận ra mình cần bình yên hơn là tất cả. “Tháng Tư An Nhiên” không chỉ là một cảm xúc, mà còn là một lựa chọn, lựa chọn sống chậm lại, sống nhẹ hơn, và giữ cho mình một góc lòng trong trẻo giữa dòng đời nhiều biến động.



Tháng Tư An Nhiên

Tháng tư gió nhẹ qua thềm,
Phong quang chớm nắng, êm đềm trời xuân,
Lòng ai khẽ chạm tơ ngân,
Chợt nghe ý niệm thanh tân gọi về.

Xuân tàn chưa vội phai đi,
Hạ còn e ấp, chưa ghì nắng hanh,
Cành non xanh biếc mong manh,
Hoa còn lưu luyến, trời thanh dịu hiền.

Sớm mai nắng trải bên hiên,
Tâm an tĩnh lặng, ưu phiền lắng rơi,
Chiều buông gió nhẹ chơi vơi,
Mang theo trần mộng, thảnh thơi cõi lòng.

Nhân gian một thoáng hư không,
Chữ duyên, chữ nghĩa mênh mông dạt dào,
Một câu thăm hỏi ngọt ngào,
Cũng thành hơi ấm, gửi vào nhân sinh.

Nguyện cho tâm được an bình,
Bao dung, tri túc, nghĩa tình khó lay,
Tháng tư khẽ chạm bàn tay,
Đưa người về chốn tháng ngày an nhiên.


No comments:

Post a Comment