Tuesday, February 3, 2009

• Luật Đường




Lut Đường

Ngi không đường lut vác ra chơi
Ngm nghĩ cũng vui xướng ha mi
Vế trước tôi cài tim héo ht
Câu sau bác t hn chơi vơi
Anh vui l bước su muôn kiếp
Ch khóc sang ngang hn mt đi
Sui vng trăng soi hàng liu rũ
Xuân v én lượn réo đy tri !



6 comments:

  1. Kết Giao

    Cùng nhau xướng hoạ thảnh thơi chơi
    Từ Thức được trao phát thiệp mời
    Hà tỉ anh minh lời phúc hậu
    Muội em sảng khoái tiếng đầy vơi
    Khói cao phóng khoáng đùa quen thói
    Gió thấp nhởn nhơ phá để đời
    Chén rượu Yến trao xuân hội ngộ
    Ly trà Hà gửi kết hương trời !
    Từ Thức

    ReplyDelete
  2. Vô Đề

    Ngồi buồn Bác vác luật Đường chơi
    Thi khách dừng chân xướng họa, cười
    Vế trước tương phùng tan héo hắt
    Vế sau gặp bạn rượu chè vơi
    Cuộc đời vốn đã sầu muôn kiếp
    Một chuyến đò ngang , một kiếp người
    Thôi kệ ! kiếp này dù mộng ảo
    Xuân về xướng họa bạn bè vui .
    Gió heo may

    ReplyDelete
  3. Rong Chơi

    Đường thênh thang cỏ lá rong chơi
    Tóc rũ bờ vai mấy kẻ mời
    Bọt sóng cười vang cơn gió cuốn
    Sông ngàn khóc khẻ trận mưa rơi
    Xuân sang én lượn như bao kiếp
    Hạ tới oanh bay thỏa một đời
    Cảm tạ trăng thanh cùng sóng biếc
    Cho em lộng tóc với mây trời...
    Ngũ Hành Sơn

    ReplyDelete
  4. Xuân nhớ.

    Ngày xuân thi họa nhả đường thi
    Ngắm cánh hoa xuân tiếc xuân thì
    Người xưa biền biệt phương trời nhớ
    Cội mai thềm cũ ngậm ngùi mong
    Khúc nhạc duyên xưa còn dang dở
    Ý thơ tình cũ thắm hồn ai
    Ngắt cánh hoa xuân màu tím biếc
    Gởi hương vào gió ấm tình xưa.
    Ngọc Yến

    ReplyDelete
  5. Vô Đề

    Ngồi không theo bác lách luật chơi
    Chẳng dám thi ca xướng họa mời
    Nghề Y của Muội nhiều đau đớn
    Nên vào blog để vui thôi.
    Blog là nơi mọi người đến
    Chia sẻ buồn vui chuyện cuộc đời
    Bác Từ,Hà Tỉ cùng Gió ,Khói
    Yến Ngọc cho em thấy yêu người.
    Anh muội

    ReplyDelete
  6. Khói với sắc màu lung linh

    Mùa xuân hương đủ khách ham chơi
    Rượu cụng trà nâng thỏa chí mời
    Bạn hữu xông nhà luôn có đủ
    Thần Tài vào ngõ chẳng khi vơi
    Ta còn lưu luyến trong ngày tháng
    Người cũng lao xao giữa kiếp đời
    Xuân thắm cớ chi mà lệ rủ?
    Hãy xuôi cánh gió hóa mây trời!
    Khói Cao Nguyên

    ReplyDelete