Lửng lơ trơ trọi ánh trăng non
Mười bốn dệt thêu nguyệt chửa tròn
Mảnh khảnh tô đêm thân nhí nhí
Mong manh vẽ sáng bóng con con
Sông sâu chẳng rõ hình bao lớn
Suối cạn lờ mờ dạng tí hon
Xao xuyến quảng cung tâm tưởng nhớ
Cuội Nga nơi ấy mảnh duyên còn !
Mười bốn dệt thêu nguyệt chửa tròn
Mảnh khảnh tô đêm thân nhí nhí
Mong manh vẽ sáng bóng con con
Sông sâu chẳng rõ hình bao lớn
Suối cạn lờ mờ dạng tí hon
Xao xuyến quảng cung tâm tưởng nhớ
Cuội Nga nơi ấy mảnh duyên còn !
Vô Đề
ReplyDeleteHỏi Trời? Bao tuổi trăng vẫn non
Còn ta bao tuổi chẳng biết tròn
Đêm đêm ngồi ngắm trăng nhung nhớ
Một bóng hình ai khuất núi non
Bao lời thề biển với hẹn non
Vẫn ấm đầu môi phút sống còn
Êm ái vòng tay trao hạnh phúc
Cuộc đời trọn vẹn mối tình son.
Anh muội
Bóng trăng chênh chếch ở cuối non
ReplyDeleteMười sáu mộng mơ dáng trăng tròn
Sóng biếc nhấp nhô hình lóng lánh
Trăng thanh lơ lửng bóng con con
Nhìn trăng có nhớ thời con gái
Ngắm nguyệt còn mơ thuở tí hon
Trăng sáng bửa ni vàng như rứa
Cuội Nga cung Quảng chúc duyên tròn
Ngũ Hành Sơn
Hạnh Phúc đang còn
ReplyDeleteÔ kìa lơ lửng ánh Trăng non
Khoe dáng làm duyên dẫu chửa tròn
Rộn rã khơi bày nguồn sống lớn
Mộng mơ thêu dệt khối tình con
Hương thơm hương vẹn, thơm thầm ấm
Sáng sạch sáng trọn, sạch héo hon
Tim thắp niềm tin vui khúc hát
Mới hay hạnh phúc hãy đang còn!
Khói Cao Nguyên
ai người vai nặng nợ nước non
ReplyDeletenhìn cảnh tang thương vui chẳng tròn
chí lớn trời đà không thể chứa
huống gì trái đất nhỏ cỏn con
ai người cưỡi gió đạp sóng dữ
xua dẹp những cảnh tình héo hon
quê hương mong đợi ngày ấy lắm
tiếng núi sông khóc sẽ chẳng còn ...
Nhi
nganha chiếu con trăng
ReplyDeleteHạ tuần khắc khoải bóng trăng non
Sông xưa thuyền cũ biết có còn
Neo bến tình duyên từ một thuở
Cung Hằng chú Cuội tuổi đương son ?
nganha