Nghiêng nghiêng vành nón nắng
chiều mơ
Cổ kính khung viền lộng áng thơ
Son sắt tiểu thư
hoa tịnh khiết
Thuỷ chung đài các đoá duyên tơ
Hào quang nhất dạ vô tì vết
Lộng lẫy đồng tâm đố bám nhơ
Thanh sắc nguyệt ghen vùng đất Quảng
Gái Trung hoa thẹn đỉnh non mờ!
Cổ Kính
Nghiêng nghiêng vành nón nắng
chiều mơ
Cổ kính khung viền lộng áng thơ
Thanh sắc nguyệt ghen vùng đất Quảng
Gái Trung hoa thẹn đỉnh non mờ!
Thủy Chung
Son sắt tiểu thư
hoa tịnh khiết
Thuỷ chung đài các đoá duyên tơ
Hào quang nhất dạ vô tì vết
Lộng lẫy đồng tâm đố bám nhơ
Hào Quang
Nghiêng nghiêng vành nón nắng
chiều mơ
Cổ kính khung viền lộng áng thơ
Hào quang nhất dạ vô tì vết
Lộng lẫy đồng tâm đố bám nhơ
Sắt Son
Son sắt tiểu thư
hoa tịnh khiết
Thuỷ chung đài các đoá duyên tơ
Thanh sắc nguyệt ghen vùng đất Quảng
Gái Trung hoa thẹn đỉnh non mờ!
Tinh Khiết
Nghiêng nghiêng vành nón nắng
chiều mơ
Cổ kính khung viền lộng áng thơ
Son sắt tiểu thư
hoa tịnh khiết
Thuỷ chung đài các đoá duyên tơ
Lộng lẫy
Hào quang nhất dạ vô tì vết
Lộng lẫy đồng tâm đố bám nhơ
Thanh sắc nguyệt ghen vùng đất Quảng
Gái Trung hoa thẹn đỉnh non mờ!
Cô Gái Trung
vành nón nắng chiều mơ
khung viền lộng áng thơ
tiểu thư hoa tịnh khiết
đài các đoá duyên tơ
nhất dạ vô tì vết
đồng tâm đố bám nhơ
nguyệt ghen vùng đất Quảng
hoa thẹn đỉnh non mờ!
Gái Trung
nắng chiều mơ
lộng áng thơ
hoa tịnh khiết
đoá duyên tơ
vô tì vết
đố bám nhơ
vùng đất Quảng
đỉnh non mờ!
Gái Nam rồi đến Gái trung còn gái Bắc của BT đâu rồi.. nhớ hồi ấy BT làm cho một ngừơi giận.. giận ghê gớm.. hehhhe..
ReplyDeleteGái Bắc "sinh" trước, nên nó nằm trên gái Trung đó chị Hà
ReplyDeleteÁo dài tha thướt hỡi nàng thơ
ReplyDeleteNghiêng nghiêng vành nón giữa chiều mơ
Nụ cười duyên dáng cho ai nhớ
Người đi xa rồi vẫn ngẩn ngơ.
Áo tím thướt tha ai mong ngóng
Hẹn hò trao tặng nón bài thơ
Chung thủy sắt son lời thề nguyện
Tháng năm xa cách mấy cũng chờ.
Anh muội
Gái Trung đang nghiêng vành nón trên cầu Thê Húc trước đền Ngọc Sơn, Hà Nội:)
ReplyDelete