Tuesday, March 31, 2009

• Ồ ! Xuân



nh đã xuân, ! tho nào
Bên song ca s tiếng lao xao
Tung tăng đám sóc đùa nơi thp
Ríu rít chim bày gin phiá cao
Nht nng ngày m vang thác sui
Long mây đêm lng t trăng sao
Bình minh khi sc đi tươi thm
Thanh thn dáng xuân ng li vào!

6 comments:

  1. Ừ, XUÂN !

    Ừ nhỉ , ra xuân đến , thảo nào
    Bên song chim chóc hót lao xao
    Trước thềm nắng nhạt vu vơ thắp
    Dưới thấp sóc vui nhảy nhót chào
    Suối hát ầm vang ,bình minh tỏ
    Trăng sao quyện bóng ngả bên rào
    Dáng xuân thanh thản đời tươi thắm
    Hoa cỏ bừng lên hương sắc trao.
    Gió heo may

    ReplyDelete
  2. Thong dong xuân đến ngập lối vào
    nắng vàng tươi thắm, trời xanh cao
    Mây đen lặng lẽ chuồn đâu mất
    Suối reo, ngày mới đẹp xiết bao.
    ríu rit trên cao chim chao liệng
    tung tăng sóc nhảy khắp bờ rào
    bên song thấp thoáng ai hong tóc
    ừ nhỉ .. xuân về ... gió lao xao
    Nhan

    ReplyDelete
  3. Vâng ạ đối thơ thì thử nào
    Xuân sang em cũng thấy xôn xao
    Lóng lánh sương sa vờn cỏ thấp
    Nõn nường mây lượn ghẹo trời cao
    Lộc xanh men ngọt tràn như suối
    Mắt biếc duyên lành nhiều tợ sao
    Xuân tình, xuân cảnh tuỳ Bác cảm
    Chọn then cứa mở rước xuân vào
    Trang Luong

    ReplyDelete
  4. Bất ngờ Hạ đến, ôi ! Phượng đỏ
    Rực cả con đường ngợp sắc hoa
    Trong lùm cây ve râm ran gọi
    Trên nhành lá chim ríu rít ca
    Hoa tươi khoe sắc cười e ấp
    Bướm vàng vờn gió chấp chới vui
    Bầy trẻ nghịch đùa bên gốc phượng
    Thanh bình một khúc hát yêu thương.
    Ngọc Yến

    ReplyDelete
  5. Dạo chơi nhà Bác sao vui quá!
    Toàn những nàng thơ rộn tiếng cười
    Năm châu bốn bể quây quần lại
    Sáng tác vấn thơ thắm đượm tình.
    MongLan

    ReplyDelete
  6. Nhà BT mùa xuân phấn hoa bay tùm lum, nước hoa ( Thanh Huơng ??) thì tràn như suối làm em dị ứng quá sức mà BT còn ghẹo em che mũi che miệng sẽ là thành bà bé của mấy cụ TĐ nữa ! ( Em sợ Hay Fever chứ đâu ngán mấy cụ nớ)

    Đâu dễ bỏ khăn Bác thử nào
    Mùa xuân nhà Bác cứ lao xao
    Dập dìu ong bướm đeo cành thấp
    Lả lướt hoa hoè cợt mái cao
    Nước hoa nồng nặc tràn như suối
    Bụi phấn mịt mù rắc tợ sao
    Mấy cụ Trung Đông thua dị ứng
    Xoay tua e chả có ai vào !
    trangluong

    ReplyDelete