Thursday, June 4, 2009

• Cám ơn pà con

Mấy hôm nay ra vào cụng tới cụng lui vẫn chưa quen nhà….mình.
Nhớ lại ngày đầu bé Trang có làm bài thơ mừng sang nhà mới, giờ mới lấy ra đọc lại thấy Trang lên tay ghê.
Xin đáp lễ Trang cùng tất cả ACE đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ mấy ngày nay và còn những ngày trong tương lai.

THƠ MỪNG BÁC TỪ QUA MULTIPLYChào đón Bác Từ mới dọn qua
Bài thơ mừng bác để làm quà
Lìa Ya lỉnh kỉnh chuông cùng mõ
Về Mul rực rờ bướm với hoa
Ngùi ngậm chia tay lui cổ tự
Ngại ngùng hướng mặt tới tân gia
Ma cũ hân hoan chào ma mới
Vô chướng hoà đàn Bác với ta
Trang

Đáp lễ thôi


Tay Bắt Mặt Mừng

Rộn ràng bè bạn ghé ngang qua
Hoa quí nhụy thơm nở kín nhà
Tỷ muội thân tình đâu kẻ lạ
Đệ huynh nghĩa khí đúng phe ta
Rượu bình cùng nhắm lòng sảng khoái
Trà tách ngụm vào trí tỏ ra
Lân phượng tranh đề thơ xướng hoạ
Cùng nhau vẽ nét ánh trăng ngà!

Nhà mới nhà cũ vẫn của ta
Hoa thơm buớm lượn khắp gần xa
Đầu ngõ em mời cà phê sáng
Cuối thềm bạn gọi uống trà trưa
Anh cài bản nhạc vào trong blog
Chị gởi nhành hoa ở com- ment
Ôi sao đầm ấm vui chi lạ
Tình cảm thân thương thật đậm đà.
Ngọc Yến

MỪNG TÂN GIA BÁC TỪCũng nhà , cũng bạn, cũng thơ ca
Cũng hỏi, cũng thăm , cũng rượu trà
Tình cũ thâm sâu nay hội ngộ
Nghĩa xưa cao vọi chẳng lìa xa
Đệ huynh chạm mặt cười thân ái
Tỷ muội cụng đầu gọi thiết tha
Chốn mới vẫn vui như chốn cũ
Bốn phương quần tụ mối giao hòa
Gió



4 comments:

  1. Mừng thay Bác đã dọn nhà sang
    Multiply đất mới vẫn bạn bè xưa
    Vẫn còn huynh đệ thi ca xướng
    Chia xẻ cùng nhau lúc ngặt ngèo.

    ReplyDelete
  2. Nhà mới nhà cũ vẫn của ta
    Hoa thơm buớm lượn khắp gần xa
    Đầu ngõ em mời cà phê sáng
    Cuối thềm bạn gọi uống trà trưa
    Anh cài bản nhạc vào trong blog
    Chị gởi nhành hoa ở com- ment
    Ôi sao đầm ấm vui chi lạ
    Tình cảm thân thương thật đậm đà.

    ReplyDelete
  3. MỪNG TÂN GIA BÁC TỪ

    Cũng nhà , cũng bạn, cũng thơ ca
    Cũng hỏi, cũng thăm , cũng rượu trà
    Tình cũ thâm sâu nay hội ngộ
    Nghĩa xưa cao vọi chẳng lìa xa
    Đệ huynh chạm mặt cười thân ái
    Tỷ muội cụng đầu gọi thiết tha
    Chốn mới vẫn vui như chốn cũ
    Bốn phương quần tụ mối giao hòa

    Chúc Bác Từ sang nhà mới gặp nhiều niềm vui mới nhé

    ReplyDelete
  4. Mừng Bác Từ có căn nhà xinh xinh nhiều tình cảm. Chúc BT luôn bình an vui vẻ hen. Thích nhất nhà BT có hồ bơi.. hhiii,...

    ReplyDelete