Khoe bà con khóm trúc sau nhà
Trúc Lâm
Xa xa khóm trúc mọc sau nhà
Chót vót phơi màu lá thướt tha
Mây trắng dịu dàng che mái ngói
Trời xanh mềm mại phủ nền da
Trăng soi nhạc tấu vang câu hát
Nước chảy thơ đề vọng tiếng ca
Nai thỏ gấu hoà mình nghịch giỡn
Bên đường lữ khách ghé thăm qua!
Trang đối
Một làn mây trắng lượn quanh nhà
Suối mát trăng thanh liễu thướt tha
Thi phú biếc xanh lên nước trúc
Rượu trà ngan ngát xuống màu da
Bốn mùa nhã nhạc Roll- and- Rock
Tám tiết đàn buông Vọng Cổ ca
Lữ khách dừng chân ai rũ bụi
Trần gian lều cỏ ghé chân qua
Trang
Suối mát trăng thanh liễu thướt tha
Thi phú biếc xanh lên nước trúc
Rượu trà ngan ngát xuống màu da
Bốn mùa nhã nhạc Roll- and- Rock
Tám tiết đàn buông Vọng Cổ ca
Lữ khách dừng chân ai rũ bụi
Trần gian lều cỏ ghé chân qua
Trang
TRÚC ( Bài họa của Gió)
Trúc xanh khoe sắc ở sau nhà
Lá nhỏ ,thân tròn, dáng thướt tha.
Mây trắng chờn vờn nâu mái ngói
Trời xanh thơ thần biếc màu da
Hoa đồng cỏ nội bay hương khắp
Thi phú nhạc lòng dội tiếng xa
Một mảnh vườn xanh nghiêng dáng trúc
Ngẩn ngơ lữ khách đứng hiên nhà
Gió
Lá nhỏ ,thân tròn, dáng thướt tha.
Mây trắng chờn vờn nâu mái ngói
Trời xanh thơ thần biếc màu da
Hoa đồng cỏ nội bay hương khắp
Thi phú nhạc lòng dội tiếng xa
Một mảnh vườn xanh nghiêng dáng trúc
Ngẩn ngơ lữ khách đứng hiên nhà
Gió
Dáng cao, tiết thẳng, trúc vườn nhà
Xanh mướt, vàng tươi khéo khéo pha
Trời, trăng, mây , nước...gieo thơ phú
Đàn hát ngâm nga thế mới là...
Ngõ vắng chờ chân ai gấp gấp
Vườn xuân thao thức một cành hoa !
"Trúc Lâm" nhưng chớ thêm "thiền viện"
Cõi tục nhưng mà thanh lắm nha !
Xanh mướt, vàng tươi khéo khéo pha
Trời, trăng, mây , nước...gieo thơ phú
Đàn hát ngâm nga thế mới là...
Ngõ vắng chờ chân ai gấp gấp
Vườn xuân thao thức một cành hoa !
"Trúc Lâm" nhưng chớ thêm "thiền viện"
Cõi tục nhưng mà thanh lắm nha !
Lê Uyên Văn
Góp một chút màu xanh cho khóm trúc thêm xanh Bác từ nhé.Khóm trúc xanh vươn cao cành lá
Cuối đường làng thưa thớt người qua
Xuân đến tìm mây khoe lá biếc
Hạ về đợi gió ghẹo trăng xa
Đông hé môi cười cùng gió bấc
Thu nghiêng tai dõi tiếng chim ca.
Bốn mùa mát rượi làng quê mẹ
Vang vang câu hát ấm lòng ta
Yến
Cuối đường làng thưa thớt người qua
Xuân đến tìm mây khoe lá biếc
Hạ về đợi gió ghẹo trăng xa
Đông hé môi cười cùng gió bấc
Thu nghiêng tai dõi tiếng chim ca.
Bốn mùa mát rượi làng quê mẹ
Vang vang câu hát ấm lòng ta
Yến
Trang đối
ReplyDeleteMột làn mây trắng lượn quanh nhà
Suối mát trăng thanh liễu thướt tha
Thi phú biếc xanh lên nước trúc
Rượu trà ngan ngát xuống màu da
Bốn mùa nhã nhạc Roll- and- Rock
Tám tiết đàn buông Vọng Cổ ca
Lữ khách dừng chân ai rũ bụi
Trần gian lều cỏ ghé chân qua
Trang
Chuc vui BT!
TRÚC ( Bài họa của Gió)
ReplyDeleteTrúc xanh khoe sắc ở sau nhà
Lá nhỏ ,thân tròn, dáng thướt tha.
Mây trắng chờn vờn nâu mái ngói
Trời xanh thơ thần biếc màu da
Hoa đồng cỏ nội bay hương khắp
Thi phú nhạc lòng dội tiếng xa
Một mảnh vườn xanh nghiêng dáng trúc
Ngẩn ngơ lữ khách đứng hiên nhà
Trang & gió: Hai người làm thơ đã nhanh lại còn tuyệt nữa., chả còn gì để .. khen.
ReplyDelete@ Bác Từ : Không khen thì thưởng đi chớ !!!
ReplyDeleteNhà của BT đậm chất quê hương quá! Tre, trúc nhìn thấy làng quê thanh bình quá BT há!
ReplyDelete
ReplyDeleteGóp một chút màu xanh cho khóm trúc thêm xanh Bác từ nhé.
Khóm trúc xanh vươn cao cành lá
Cuối đường làng thưa thớt người qua
Xuân đến tìm mây khoe lá biếc
Hạ về đợi gió ghẹo trăng xa
Đông hé môi cười cùng gió bấc
Thu nghiêng tai dõi tiếng chim ca.
Bốn mùa mát rượi làng quê mẹ
Vang vang câu hát ấm lòng ta
@gió: "khen thưởng" là từ ghép luôn đi đôi. Chả còn gì để khen .. chả còn gì để thưởng. hihih đúng 1 cặp còn gì.
ReplyDelete@Trang: Mình chân quê nên những hình ảnh đó luôn ám ảnh. rất thích và đẹp. Vài ngày nữa sẽ có thêm ...
@Yến: Có chút tô phết của Yến, khóm trúc nổi bật hẳn lên .. 3 cây chụm lại ... hòn núi cao ngất ngưởng...hihih