Nhân thế điền viên xướng hoạ đường
Níu trăng thỏ thẻ nhớ đêm sương
Tao nhân mặc khách tâm phong toả
Hồ thỉ tang bồng chí nguyệt gương
Thưởng ngoạn dừng chân đan cú pháp
Du hành dõi mắt phóng từ chương
Hoa đèn rực rỡ giao lưu hội
Đối ẩm thi âm kết sở trường !
Níu trăng thỏ thẻ nhớ đêm sương
Tao nhân mặc khách tâm phong toả
Hồ thỉ tang bồng chí nguyệt gương
Thưởng ngoạn dừng chân đan cú pháp
Du hành dõi mắt phóng từ chương
Hoa đèn rực rỡ giao lưu hội
Đối ẩm thi âm kết sở trường !
Tứ hải bốn phương bằng hữu cả
ReplyDeleteVườn xuân tô điểm ý thi nhân
Mỹ nhân lưu luyến đêm sương nguyệt
Bốn ngã trời mây mấy vấn vương
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện
Cánh bướm hồn hoa thấp thoáng bay
Tao nhân thi mặc tung khai tứ
lưu nguyệt dạ sương thỏa ý nhân
Lạc chốn hoa viên rũ bụi đường
ReplyDeleteẤm lòng lữ khách bước phong sương
Vườn khuya rượu nhạt hồn trong suốt
Nguyệt tỏ chén nồng dạ sáng gương
Người thả đôi câu nồng ý tứ
Ta buông dăm chữ đượm văn chương
Văn phong thơ thái về muôn hướng
Chữ nghĩa ngân nga mấy dặm trường
Đối ẩm chút Đường thi với BT nhé . Một ngày tràn thi tứ
Ý tưởng của nhocquay cũng giống BT ghê! tứ hải bốn phương bằng hữu cả
ReplyDeleteBài hoạ của gió khéo nhỉ! thích thích ghê ... mà chữ nghĩa ngân nga có mấy dăm thôi sao? BT cứ tưởng là cả triêu dăm chứ! hihih tuyệt
ReplyDeleteLơ lơ lửng lửng tháp giáo đường
ReplyDeleteHư hư ảo ảo quyện màn sương
Sao hiện đỉnh trời giăng giăng lối
Trăng ẩn đáy hồ loang loáng gương
Thánh đường kề cận bao năm tháng
Bắc Hoà vời vợi giở mấy chương
Cô lữ vân vê lần chuỗi hạt
Sắc sắc không không xóa đoạn trường
m lan giỏi ơi là giỏi nè! hihih giờ có khen cũng bằng thừa thôi.
ReplyDeleteBT không nhận ra được ngôi giáo đường "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" quen thuộc này sao?
ReplyDeleteOh my god! sao lại thế nhỉ ... thật ko tưởng tượng được, "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" lần đầu tiên thấy vì chưa bao giờ để ý cả.
ReplyDelete"Thương nhau tam tứ núi cũng trèo
ReplyDeleteThất bát sông cũng lội cửu thập đèo cũng qua"
Wow! bội phục m lan thật đó, thơ phú cứ ào ào như nước chảy, thác tuôn.
ReplyDeleteKhói đặt cục gạch ở đây, rảnh tay là khói nhảy vào họa ngay nhé Anh Từ kakaka
ReplyDeleteKhói vừa về đã phải vất vả rồi đây...
ReplyDeleteKhói xin Hoạ :
ReplyDeleteNỗi niềm
Bóng đà mờ khuất cuối con đường
Hiu hắt chiều rơi vai thẫm sương
Đà Lạt nhớ nhiều mây tụ nắng
Sài Gòn thương ước nước màu gương
Xa nhau thầm hỏi văn còn thắm?
Kề cận đã tường được mấy chương!
Mai hẹn ta về ôn nốt lại
Nỗi niềm đau đáu những đêm trường!
Trúc Lâm trang có phải Thi đường
ReplyDeleteBảng lảng mơ màng hơi khói sương
Chữ gấm đề thơ bên khóm lá
Lời thêu tỏ ý dựa đài gương
Đây người tài tử tay nghiên bút
Đó kẻ tao nhân đàn vấn vương
Nhác thấy đầu đề lòng phấn chấn
Chốn này lưu giữ mối hòai hương...
@Yến: khói lúc nào cũng vất vả cả vì thiên hạ cứ thổi khói bay lung tung tuỳ hứng.
ReplyDelete@khói: khói là "lữ khách phong sương" người dầm mưa giãi nắng.
@văn: Tuyệt Đường tơ, thích lắm cơ..
Chẳng cách xa nhau mấy dặm đường
ReplyDeleteMà người nhung gấm, kẻ phong sương
Đường xưa xa lắm tìm đâu bóng
Lối cũ đâu còn lạc mất gương
Mấy thưở giang hồ vương thi phú
Bao nẻo phong trần nợ văn chương
Đêm về quạnh quẻ ta cùng bóng
Đối ẩm cho qua nỗi đoạn trường
Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôi nghèo ...
ReplyDeleteHay lắm anh đờn
BT ơi Tây nó ghét mùi mít lắm lắm BT à! Nếu lỡ BT ưa cô đầm nào mà BT thích ăn mít thì xem như...
ReplyDeleteBuồn ơi chào mi nhé!
Chỉ nói là em thơm như mít thôi chứ đâu có ăn...hihih
ReplyDeleteÚi chà! Nhưng nếu BT nói cô Tây đó thơm như múi mít thì... cổ giận BT suốt ngày đó! Chớ dại..
ReplyDeleteMà cái bài Đường xưa lối cũ của HTT là :
Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ có ánh trăng ánh trăng soi đường đê..