Thu Phân
Thu phân ló dạng trải sông hồ
Thi phú gợi đề khách mộng mơ
Mấy lá ngô đồng khơi ý nhạc
Vài cành trúc chỉ dậy hồn thơ
Cúc vàng ẩn nụ mây thoang thoáng
Tùng biếc khoe cành gió nhấp nhô
Non nước mênh mông sương khói tụ
Trăng thuyền khẻ động sóng lay bờ!

Thân họa cùng bactu bài này...
ReplyDeleteGợn sóng đẩy đưa liếc mặt hồ
Hoa cành đua rủ uống nguồn mơ
Thu qua chưa dứt còn vương nhạc
Đông đã đến đâu lại dậy thơ
Lử khách đi rồi quang cảnh thoáng
Tha nhân ở lại sóng lòng nhô
Tiết thu tỉnh mịch hồn linh tụ
Người đã sang sông vẩn nhớ bờ!
Khách mộng mơ hồ thu say ngất nguỡng
ReplyDeletelá thu vàng xao xuyến buớc thi nhân
Thu khiêu khích cho hồn ai ngơ ngẩn
Ánh trăng vàng nhớ mãi bến sông xưa
Nàng thu ngấp nghé dáng mơ hồ
ReplyDeleteNgơ ngẩn gọi hồn khách viễn mơ
Lau lách bồn chồn reo tiếng nhạc
Trời mây ngơ ngác gợi lời thơ
Cúc cười lúng liếng hương đưa đẩy
Trúc hát xạc xào gió nhấp nhô
Non nước bồng bềnh thuyền nhớ bến
Trăng thu ngả bóng sáng đôi bờ
Úi trời ..BT thêm bạn thơ nhỉ ? Thế thì Gió phải rút êm thôi !!!!
ReplyDeleteKhe khẽ thu về tựa khói sương
ReplyDeleteChiều nay trong gió vẳng lời thương
Gờn gợn mây buồn mây nhung nhớ
Bãng lãng gió lùa gió vấn vương
Liễu rũ bên sông lay nhè nhẹ
Đò khua bóng nước phủ màn sương
Đã mấy mùa thu anh bỏ bến
Con đò vẫn vẹn một lòng thương.
@nguyenyenson: Cám ơn bác ghé xơi thuốc lào và để lại bài thơ hoạ thật đẹp. Hình như có gặp bác ở vài diễn đàn nào đó ...
ReplyDelete@ ủn ỉn: Đang inh ỏi vang tiếng chốn phòng trà, giờ lại qua Tao Đàn ngâm thơ, giọng thật điêu luyện đó, khối kẻ mê rồi đó.
@gió: lúc nào cũng êm và dịu dàng. Đúng là thu quyến rũ
@Yến: luôn tha thiết, âm vang như lôi kéo, kỷ niệm sánh bước bên mình
Em thấy mùa thu khoác nắng vàng
ReplyDeleteSông hồ ngóng mãi bước chân ai
Cho em ôm ấp tình thu ấy
Gọi mãi tên ai ....nắng ngập tràn ...
Vào thu thảo nào hôn thơ lênh lánh.
ReplyDeletengưỡng mộ các bạn thơ hay quá kd chỉ biết thưởng thức thôi.
ReplyDeleteCám ơn KD ghé thưởng thức.
ReplyDeleteThơ chỉ mong có bấy nhiêu