Trời đã sang thu chẳng lẽ thu không gợi cảm ...
Xướng
Giao Mùa
Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm rày rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân !
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm rày rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân !
Tự Hoạ
Chớm Thu
Lơ lửng bầu trời trải áng vân
Suối reo con nước chảy trong ngần
Êm êm gió thoảng lùa qua cổng
Dịu dịu mây ngàn toả chắn sân
Chốc chốc nắng vàng đùa với má
Lâu lâu mưa bụi giỡn trên thân
Đâu đây tiên cảnh nơi trần thế
Dạo bước nhìn trời cỏ bện chân!
Khi nào cảm thấy muà Thu đẹp, lãng mạn..thì cũng là lúc đời về chiều rồi...
ReplyDeletecó phải không BT? khi không lại nhớ tới buồn tàn Thu cuả Văn Cao!!
Nhà bác phán thấy cũng chí lý làm sao. Cái nghĩa đen vào Thu của hoangduocsu thấy nó ơn ớn lạnh. Nhà cháu thích cái nghĩa bóng của cô Thu cơ, cô Thu lúc nào trông cũng quyến rũ như gái một con hihihih. Chắc phải làm cái clip cô Thu thôi.
ReplyDeleteTHU ƠI !
ReplyDeleteThơ thẩn trên trời sắc ngũ vân
Nàng thu thay chiếc áo trong ngần
Heo may dìu dịu trườn qua ngõ
Hoa cúc nở vàng một góc sân
Thi thoảng nắng cười hôn khẽ má
Lâu lâu mưa hát lướt trên thân
Ơi thu đừng trói hồn ta nhé !
Để bước đi rồi ...lại vướng chân.
Một chút thơ cho buổi sáng thu cùng BT
Tiếng gọi Thư Ơi của gió nghe sao ấm áp, dễ thương lạ.
ReplyDeleteTuyệt vời!
Lâu rồi mới thấy một bài thơ Đường luật, Thất ngôn bát cú cuả
ReplyDeletegioheomay, gieo vần rất hay....
... và đang chời Đường thi của lão hoangduocsu ...
ReplyDeleteTo BT: Toàn là cao thủ làm thơ, khâm phục...BT thích thơ Đường??
ReplyDeleteĐang thơ thẩn với BT thì cúp điện, may mà save xong bài thơ !Giờ thì ngồi ở trường rôi . Cám ơn bác hoangduocsu đã khen . Gió là đệ tử BT đấy , trước đây Gió mà làm thơ Đường đọc chỉ có bị sặc thôi . ko tin bác hoangduocsu hỏi BT thì rõ
ReplyDeleteBT hảo ngọt nên trong nhà chỗ nào cũng chứa đường với mất đó hoangduocsu hihihi
ReplyDeleteSẽ gởi BT một bài thơ hoạ, lúc này đang xỉn, đầu óc đi chơi lung tung rồi, hồn thơ không còn lai láng..nữa. Sẽ phúc đáp sau..
ReplyDeleteCó là quý, sớm muộn ko thành vấn đề ...vuốt râu ...khà khà , rượu đâu mang ra
ReplyDeleteHeo may lay nhẹ
ReplyDeleteNắng vàng đoan trang.
Bảng lảng vũ vân.
Chiều rơi tinh tú.
Hoàng hôn ngái ngủ.
Hoa lá ca du...
Thơ tình cuối mùa thu
ReplyDeleteCuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Đi ngang nhà BT nghe xướng Giao Mùa ..... MN gửi tặng BT bài thơ Xuân Quỳnh
Thơ hay BT , nhoc qua xem chí đĩnh
ReplyDeleteHọa cùng BT Giao Mùa
ReplyDeleteThiên địa vào thu toả vũ vân
Lá rơi chìm đáy nước trong ngần
Tác tao cánh nhạn rời xa xứ
Hiu hắt hoa tàn rụng trước sân
Tím sắc heo may lòng khách lạ
Vàng hương đại đoá tóc người thân
Vươn tay ôm cả mùa thu chớm
Theo nhạn sao đành chân vướng chân
----------------------------------------------------------
Nhắn Bác Từ
Gieo khó làm sao mấy chữ vần
Bằng bằng trắc trắc khiến trần thân
Sao không gieo vận quen thương nhớ
Lại chỉ thả vần lạ bám chân
Thỉnh thoảng so tay còn nắm trắc
Giây lâu thử trí vẫn giữ bằng
Ôm trăng đón một mùa thu mới
Vô chướng hoà đàn rộn Trúc Lâm
Sân trời ai rải sắc ngũ vân?
ReplyDeleteSông thu ai lắng nước trong ngần?
Tóc huyền lơi lả đùa trong nắng
Khiến người quân tử phải dừng chân.
*****
Đất trời miên man trong sắc thu
Nỗi buồn đằm trong nét tương tư
Hoàng hôn hững hờ buông sắc tím.
Khẽ khàng cũng thả mấy vần thơ.
Cho em bon chen với nhé! hihi
Thu sang mà cứ thấy BT s(x)ướng với tự họa không vậy kà...hehehe!
ReplyDeleteCảnh Thu lúc nào cũng làm hồn ta bâng khuâng nhẹ nhàng.
hồn lâng lâng "tự sướng" mà dân đen ...hihihihi . Thế nào cũng có người nghĩ bậy bạ cho coi
ReplyDelete
ReplyDeleteMới sáng sớm BT qua nhà nhoc rủ rê bày chuyện rồi ..hê..hê
Nhóc nghe nhoc qua liền .
Họa với BT cho vui nhà vui cửa nè .
Hôn phối tình đôi hợp bích nhân
Vườn xuân vạn cảnh choáng ngợp hồn
Ngõ xưa dừng lại chân ngừng ngập
Phố mới xôn xao đọng nỗi niềm
Nắng hạ tung tăng về lối củ
Mưa thu sương trắng lộng trời mây
Lửng lờ dạ nguyệt tình cô phụ
Lặng lẽ vườn khuya đánh tiếng lòng
Bàng bạc trời mây cách núi sông
Nước tuôn thác đổ lấp tình đôi
Chân say lạc lối vườn xuân mộng
Tỉnh giấc mơ hoang thoáng lạnh lòng
Đôi lúc hồn kia vui cõi lạc
Tầng ngần dáng ngọc thiếp chiêm bao
Thẩn thờ cõi tạm tình tan tác
Trở giấc trần gian phút ngỡ ngàng
nhocquay2009
Nếu bây giờ có BT ở đây thì KL sẽ ngâm tặng BT mấy câu thơ nầy theo lối Nam Xuân vì đây là thơ Đường nên ngâm Nam Xuân hay nhất, Kim Lệ là nghệ sĩ ngâm thơ trong Đài Phát thanh và Truyền Hình ở SG gần 30 năm nay rồi! Đồng nghiệp với NS Đòan Yên Linh, Hồng Vân, Huyền Trân v.v....
ReplyDeleteGóp mấy câu với BT theo cách của...Yến nè.
ReplyDeleteTiết trời bàng bạc đã sang thu
Vàng phai xác lá nhẹ như ru
Mây khoe sắc mới êm êm lướt
Gió mơn nhành lá thổi vi vu
Nhẹ nhàng em đến hồng đôi má
Lãng đãng trong chiều nhuộm tím thu
Tay trong tay ta cùng dạo gót
Đi giữa trời thu ngọt gió thu.
@ hoangduocsutx: Đúng rồi, đang thấy lão tiên thưởng Thu dưới trần.
ReplyDeleteMây tím bay sang cứ ngở Vân
Gió ru nhẹ nhẹ toả hương ngần
Cây xanh ngơ ngẩn trơ đầu ngỏ
Lá đỏ lửng lơ rớt cuối sân
Anh hùng xưa đã mòn hai gối
Mỹ nữ hôm ni có tấm thân...
Tịt ngòi rùi... hihihi!